Tottenham vừa trải qua thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh 2024/25. Với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận, Spurs chính thức dừng bước, nhường vé vào chung kết cho đối thủ.
Liverpool thể hiện sự áp đảo hoàn toàn tại Anfield với các pha lập công của Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai và Virgil van Dijk. Dù đã thắng 1-0 ở lượt đi trên sân nhà, nhưng Tottenham hoàn toàn lép vế trong trận lượt về và chịu thất bại nặng nề.
Phát biểu trên Sky Sports, Carragher không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng về bộ ba tiền vệ Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur và Pape Sarr:
“Nhìn vào hàng tiền vệ của Tottenham hôm nay, tôi thực sự thấy thất vọng. Đây là một trận bán kết, cần nhiều năng lượng và sự quyết tâm hơn. Nhưng các tiền vệ của họ chỉ chạy theo bóng mà không có ý đồ rõ ràng, không gây đủ áp lực để giành lại bóng cũng như hỗ trợ hàng công phản công. Liverpool dễ dàng kiểm soát thế trận và liên tục tiến sát vòng cấm của Tottenham.”
Carragher thậm chí còn so sánh màn trình diễn của Spurs với Accrington Stanley – đội bóng hạng dưới mà Liverpool từng đối đầu tại FA Cup:
“Cách Tottenham chơi hôm nay còn dễ dàng cho Liverpool hơn trận gặp Accrington Stanley cách đây vài tuần. Dù không có đội hình mạnh nhất, nhưng Accrington còn gây ra nhiều khó khăn hơn Tottenham.”
Sau trận, HLV Ange Postecoglou cũng thừa nhận thất bại tâm phục khẩu phục:
“Liverpool hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Họ chơi tốt hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và vượt trội so với chúng tôi hôm nay.”
Liverpool sẽ đối đầu Newcastle ở Chung kết Cúp Liên đoàn 2024/25.