
Jadon Sancho từng là biểu tượng của thế hệ cầu thủ trẻ đầy tiềm năng tại Anh. Sau thời gian tỏa sáng rực rỡ tại Borussia Dortmund, anh trở lại xứ sương mù với mức phí chuyển nhượng 73 triệu bảng, mang theo kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu mới trong hành trình phục hưng Manchester United.
Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Old Trafford lại đi ngược hoàn toàn với viễn cảnh lạc quan mà cả ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ "Quỷ đỏ" từng vẽ ra.
Tại Bundesliga, chân chạy cánh sinh năm 2000 là cái tên được tin tưởng tuyệt đối, chơi bên cạnh Erling Haaland và tạo nên cặp đôi tấn công đáng sợ. Khả năng rê bóng, sáng tạo và tạo đột biến khiến anh trở thành “viên ngọc” được săn đón.
Nhưng khi đặt chân trở lại xứ sở sương mù, môi trường khắc nghiệt hơn nhiều, Jadon Sancho lại không thể thích nghi. Sự thay đổi về tốc độ, chiến thuật, áp lực truyền thông và kỳ vọng lớn từ dư luận khiến anh không thể phát huy đúng sở trường. Kết quả là đóng góp của cầu thủ này cho “Quỷ đỏ” chỉ ở mức mờ nhạt.
Tiền vệ người Anh không phải là trường hợp cá biệt. Manchester United trong thập kỷ qua đã chứng kiến hàng loạt thương vụ đắt giá rơi vào quên lãng, từ Angel Di Maria, Alexis Sanchez đến Paul Pogba hay gần đây là ngôi sao người Brazil, Antony.
Đội bóng hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh liên tục lặp lại sai lầm khi kỳ vọng quá mức vào những cá nhân, thay vì xây dựng một hệ thống chiến thuật vững chắc để phát huy điểm mạnh. Trong đó, Jadon Sancho là nạn nhân tiêu biểu cho mô hình chuyển nhượng thiên về cảm tính và thiếu định hướng rõ ràng.
Tình thế hiện tại càng trở nên trớ trêu khi Chelsea, đội từng đàm phán mượn ngôi sao 25 tuổi với điều khoản mua đứt, nay lại muốn hủy bỏ giao kèo vì ít sử dụng cầu thủ này. Dù chỉ trả một nửa mức lương, việc chẳng mang lại nhiều đóng góp biến anh trở thành gánh nặng.
Trong khi đó, Manchester United vẫn được hưởng 5 triệu bảng tiền phạt, ví như một hình thức “trả tiền để không dùng cầu thủ”, điều này phản ánh sự phi lý ngày càng rõ trong thị trường chuyển nhượng hiện đại.

Jadon Sancho vẫn còn cơ hội để làm lại, nhưng tương lai sẽ phụ thuộc vào việc liệu ngôi sao 25 tuổi có tìm lại được sự tự tin, môi trường phù hợp và niềm tin từ ban huấn luyện. Borussia Dortmund, nơi từng chứng kiến anh vươn tầm, có thể là bến đỗ lý tưởng nếu cầu thủ này quyết tâm làm lại từ đầu.
Nếu không, chân chạy cánh sinh năm 2000 sẽ trở thành ví dụ điển hình cho sự lãng phí, một cái tên được nhắc đến như người từng sở hữu tiềm năng, nhưng bị chôn vùi bởi áp lực và kỳ vọng không tưởng.