
Gia nhập Man Utd từ Atalanta với mức giá 72 triệu bảng vào năm 2023, Hojlund nhận được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu tại Old Trafford không hề suôn sẻ với tiền đạo người Đan Mạch. Việc tịt ngòi trong nhiều trận đấu khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ, giới truyền thông và thậm chí cả các huyền thoại của CLB.
Tuy nhiên, áp lực phần nào được giải tỏa khi Hojlund ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Leicester City, ngay trước thềm đợt tập trung cùng ĐTQG Đan Mạch. Chia sẻ về giai đoạn khó khăn này, chân sút người Đan Mạch thừa nhận rằng việc không thể ghi bàn đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý.
Trong cuộc phỏng vấn với TipsBladet, Hojlund nói:
"Thật sự rất khó chịu. Tôi luôn muốn ghi bàn và việc không thể làm được điều đó khiến tôi bức bối. Nếu tôi không quan tâm đến nó, có lẽ đó mới là điều đáng lo hơn. Tôi chỉ có thể nói rằng đây là giai đoạn mà tôi đã muốn làm tốt hơn rất nhiều."
Anh cũng nói thêm: "Tôi không dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. Thỉnh thoảng tôi đăng bài, nhưng ngoài ra tôi sẽ tránh xa và dành thời gian cho bạn gái và gia đình - và tôi sắp nuôi một chú chó."
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với tuyển Đan Mạch, Hojlund sẽ quay lại Man Utd để chuẩn bị cho trận đấu gặp Nottingham Forest vào ngày 2/4. Với phong độ đang dần cải thiện, anh hy vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để khẳng định giá trị của mình tại Old Trafford.