
Những tiếng chuông báo động thực sự đang vang lên inh ỏi tại Stamford Bridge khi Chelsea bất ngờ để đội bóng đang vật lộn trụ hạng Ipswich Town dẫn trước tới hai bàn ngay trong hiệp một, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tham vọng của The Blues.
Sau khi bị Julio Enciso chọc thủng lưới ở phút 19 trong một tình huống hoàn toàn trái ngược với thế trận áp đảo trước đó, Chelsea tiếp tục nhận thêm một gáo nước lạnh chỉ hơn 10 phút sau. Phút 30, Ipswich triển khai một pha tấn công bài bản.
Clarke đi bóng khéo léo trước khi chuyền cho Enciso. Cầu thủ người Paraguay thực hiện quả tạt chính xác về phía cột xa để Brennan Johnson bật cao đánh đầu ngược hiểm hóc, không cho thủ môn Sanchez cơ hội cản phá.
Ban đầu, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR và công nghệ bắt việt vị bán tự động mới được áp dụng, bàn thắng đã được công nhận. Các CĐV Ipswich trên khán đài như vỡ òa trong niềm vui khó tả.
Bình luận viên Darren Ambrose của Sky Sports News nhận xét: "Chelsea có thể đã cầm bóng tới 72%, nhưng đó là một bàn thắng tuyệt vời của Ipswich. Một pha đánh đầu đẹp mắt vào góc xa."
Việc để thủng lưới hai bàn chóng vánh trong thế trận mà họ từng làm chủ hoàn toàn là một kịch bản không tưởng đối với thầy trò HLV Enzo Maresca. Paul Gilmour mô tả đây là một "trận đấu cực kỳ khó chịu" cho chiến lược gia người Italia. Trước đó, Chelsea đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, đáng kể nhất là cú sút trúng cột dọc của Jackson.
Peter Smith của Sky Sports không ngần ngại cảnh báo: "Để thủng lưới một bàn đã là bất cẩn, để thủng lưới hai bàn... hồi chuông báo động có thể đang thực sự reo lên cho Chelsea khi chúng ta tiến gần đến giờ nghỉ giải lao. Họ đang có nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua top 5."
Với việc Newcastle sẽ tiếp đón Man Utd sau đó, áp lực đang đè nặng lên Chelsea. Hai bàn thua chóng vánh trước đối thủ yếu hơn ngay trên sân nhà rõ ràng là một dấu hiệu đáng báo động, cho thấy những vấn đề nghiêm trọng mà The Blues cần phải giải quyết nếu muốn đạt được mục tiêu mùa này. Hiệp một đã khép lại trong sự bàng hoàng và lo lắng của người hâm mộ đội chủ nhà.