
Bên cạnh những cái tên đáng chú ý như Bendito Mantato, Amir Ibragimov và Shea Lacey, thế hệ này càng thêm phần ấn tượng với sự xuất hiện của Chido Obi, Samuel Lusale và nhiều tài năng khác.
Trong bối cảnh ấy, việc HLV trưởng đội U18 của Man Utd – Adam Lawrence – dành lời khen đặc biệt cho một cái tên là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng vượt trội của cầu thủ đó. Người được ông mô tả là “rất khó chịu khi đối đầu” chính là Chido Obi – một sao mai đang trên đường tiến tới đỉnh cao.
Tại FA Youth Cup, Chido Obi đã ghi tới 7 bàn sau 3 trận, góp công lớn giúp đội tiến sâu và thậm chí đã được trao cơ hội ra mắt đội một.
Phát biểu với tờ The Athletic, HLV Lawrence chia sẻ: “Cậu ấy [Chido Obi] thật sự rất khó chịu khi đối đầu. Cậu ấy có phong thái tuyệt vời – luôn tin tưởng vào bản thân, sở hữu sự tự tin lành mạnh kiểu như: ‘Tôi muốn chơi ở đẳng cấp cao nhất, tôi muốn tiến bộ và phát triển’. Cậu ấy mang điều đó đến cho cả tập thể.”
Với phẩm chất và hiệu suất ghi bàn ấn tượng, Chido Obi rõ ràng không thể mãi chỉ là cầu thủ của học viện, dù còn rất trẻ. Dẫu vậy, không phải ai ghi bàn giỏi ở đội trẻ cũng thành công ở đội một – trường hợp của Joe Hugill hay Charlie McNeil là ví dụ.
Tuy nhiên, Obi đã khiến mọi nghi ngại tan biến khi thể hiện bộ kỹ năng toàn diện mỗi khi có cơ hội lên đội một. Anh thậm chí bỏ qua cấp độ U21 và được kỳ vọng sẽ thực sự tạo dấu ấn ở đội một mùa sau, khi có trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải cùng các đàn anh.