Tối 11/2 ở giải AFC Champions League Two, Tampines Rovers đã có chuyến làm khách đầy giông bão tại Hàng Đẫy. Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn, đại diện Singapore bị CAHN đánh bại với tỷ số đậm đà (trước đó là trận thua 1-6 ở giải ASEAN Club Championship).
Tuy nhiên, khác với sự vỡ trận hoàn toàn ở lần đụng độ trước, lần này HLV Mohamed Noh Rahman nhìn thấy những điểm sáng, đặc biệt là trong 45 phút hiệp hai. Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận, thuyền trưởng thuộc biên chế Tampines Rovers thừa nhận đội bóng có cơ hội để thay đổi cục diện nhưng sự kém duyên của các chân sút đã phá hỏng tất cả.
"Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn hẳn trong hiệp hai và thể hiện đúng bản sắc của mình. Đội bóng tạo ra những cơ hội rõ rệt nhưng đáng tiếc lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng."
Vị HLV này nhấn mạnh rằng nếu có thể chọc thủng lưới CAHN, tâm thế và cục diện cho trận lượt về sẽ khác đi rất nhiều. Đánh giá về đối thủ, HLV đội khách dành lời khen ngợi cho sức mạnh đồng đều của đại diện Việt Nam:
"Thực tế, tôi không hề cảm thấy bất ngờ khi phải đối đầu với một tập thể mạnh như CLB Công an Hà Nội. Ở trình độ của vòng 16 đội, chẳng có thử thách nào là dễ dàng cả."
"Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở đối thủ không phải là sự tỏa sáng của vài cá nhân riêng lẻ, mà là chất lượng đồng đều của cả đội hình. Họ thực sự là một khối thống nhất rất khó bị đánh bại."
Dù cánh cửa đi tiếp đã trở nên rất hẹp sau trận thua 0-4, Tampines Rovers vẫn coi màn trình diễn trong hiệp hai là cơ sở để hy vọng. Toàn đội sẽ có một tuần để chỉnh thước ngắm trước khi bước vào trận lượt về diễn ra vào ngày 18/2 tới.














