
Trước thềm cuộc đối đầu với Aston Villa tại lượt đi vòng tứ kết Champions League, HLV Luis Enrique của PSG đã lên tiếng bác bỏ nhận định cho rằng đội bóng của ông là “cửa trên” hoàn toàn.
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha lấy chính chiến thắng kịch tính trước Liverpool ở vòng trước để minh chứng rằng: bóng đá không tồn tại khái niệm “đội chắc thắng”.
Dù từng bị đánh giá thấp hơn trong cặp đấu với Liverpool – đội bóng được xem là ứng viên vô địch – PSG vẫn lội ngược dòng thành công sau khi thất bại ở lượt đi tại Parc des Princes. Chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu tại Anfield là cú lội ngược dòng đầy cảm xúc, giúp PSG giành vé vào tứ kết và tạo thêm niềm tin cho chính họ.
“Trận gặp Liverpool, ai cũng nói chúng tôi không có cơ hội. Nhưng cuối cùng, PSG vẫn đi tiếp. Điều đó cho thấy bóng đá luôn khó đoán,” Enrique phát biểu.
Nói về Aston Villa, Enrique đặc biệt đề cao sự đa dạng trong cách chơi và chất lượng nhân sự của đối thủ:
“Villa sở hữu lối đá rõ ràng, linh hoạt, có thể triển khai bóng từ tuyến dưới, tận dụng không gian hiệu quả và biết khai thác từ tuyến hai. Chúng tôi sẽ cần chơi phòng ngự thật tốt và chính xác.”
Ông cũng nhấn mạnh: “Tôi không quan tâm ai được đánh giá cao hơn. Với tôi, đây là trận đấu 50-50. Cả hai đội đều có cơ hội vượt qua. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành quyền đi tiếp.”
Dù PSG đang trên hành trình tìm kiếm chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, còn Aston Villa chỉ mới trở lại sân chơi này sau nhiều năm, thì cả hai đội đều sở hữu những quân bài chiến thuật đáng gờm.
Do đó, trận đấu này hứa hẹn khó đoán.