Dịp Tết Nguyên đán 2025 trở nên đặc biệt với HLV Kim Sang Sik khi đây là lần đầu tiên ông đón năm mới tại Việt Nam. Chia sẻ với Đài Hà Nội, thuyền trưởng ĐT Việt Nam bày tỏ sự hào hứng:
"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm Tết cổ truyền và văn hoá tại nơi đây. Tôi đã đến nhà những người bạn để cùng họ thưởng thức những điều rất Việt Nam, cảm giác thật ấm áp."
Lần đầu đón Tết xa gia đình, ông Kim không giấu nỗi nhớ nhà:
"Vài ngày trước khi thấy mọi người chuẩn bị đón Tết, tôi đã cảm thấy một chút nhớ nhà. Tại Hàn Quốc vào ngày Tết, chúng tôi thường ăn bánh gạo cay với ý nghĩa mong muốn hạnh phúc, mạnh khoẻ cho một năm mới thêm tuổi mới. Chúng tôi cũng sẽ đến thăm người lớn tuổi trong gia đình, bái lạy và chúc sức khoẻ, sau đó sẽ được nhận lì xì."
Tuy nhiên, sự ấm áp từ người dân Việt Nam đã giúp ông vơi đi nỗi nhớ:
"Tôi thấy Việt Nam cũng giống vậy và người dân Việt Nam cũng rất tình cảm, cho tôi cảm giác Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, khi đó tôi bớt nhớ nhà hơn. Tình cảm của mọi người cũng sẽ là động lực để chúng tôi cố gắng cho các mục tiêu mới và có được kết quả tốt ở vòng loại Asian Cup."
Sau kỳ nghỉ Tết và chuyến du lịch Nha Trang cùng gia đình, HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm nhân tố mới cho ĐT Việt Nam hướng tới vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3. Đồng thời, ông cũng sẽ "săn" các tài năng trẻ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á và SEA Games 33.