Mikel chê Mourinho vụng về vụ Vinicius
Cựu tiền vệ Chelsea, John Obi Mikel, vừa công khai bày tỏ sự thất vọng đối với người thầy cũ Jose Mourinho. Nguyên nhân xuất phát từ việc "Người đặc biệt" đã chỉ trích cách ăn mừng của Vinicius thay vì bảo vệ ngôi sao này trước cáo buộc bị phân biệt chủng tộc trong trận đấu với Benfica.
-
Đã 20 năm trôi qua kể từ mùa hè nước Đức 2006, nhưng ký ức về thị trấn Baden-Baden vẫn là một giai thoại "dở khóc dở cười" của bóng đá Anh. Đó không chỉ là nơi chứng kiến những giọt nước mắt của David Beckham hay tấm thẻ đỏ của Wayne Rooney, mà còn là sân khấu của một "gánh xiếc" hào nhoáng mang tên WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ). -
Sir Jim Ratcliffe vừa tạo ra một vấn đề mà Manchester United không thể phớt lờ. Việc đồng sở hữu của Quỷ đỏ sử dụng ngôn từ so sánh người nhập cư với những "kẻ thực dân" (colonisers) đã đặt ông vào thế đối đầu trực tiếp với nghĩa vụ thương mại cốt lõi của câu lạc bộ: trở thành một thương hiệu được chào đón trên toàn cầu.














