![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-8/phan_nguyen_hoai_thu/i.jpg)
Trận thua 2-0 trước Crystal Palace là thất bại thứ bảy của Quỷ đỏ tại Premier League trên sân nhà trong một mùa giải đáng quên và suýt nữa bị Leicester làm khó tại FA Cup.
Manchester United đã bị cổ động viên la ó khi rời sân sau hiệp một của trận đấu vòng 4 FA Cup với màn trình diễn thiếu sức sống của các cầu thủ dưới thời HLV Ruben Amorim.
Bobby De Cordova-Reid là người ghi bàn ngay trước khi hiệp một kết thúc. Chủ nhà đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 nhờ công của Joshua Zirkzee, người được đưa vào sân từ ghế dự bị, và pha đánh đầu gây tranh cãi của Maguire ở phút bù giờ.
Sau trận, hậu vệ đội tuyển Anh mỉm cười nói khi được hỏi liệu HLV Amorim có đấm vỡ TV trong phòng thay đồ vì tức giận như tin đồn sau trận thua 1-3 trước Brighton trên sân nhà vào tháng trước hay không: "Không có TV hôm nay!"
"Không, ông ấy rất bình tĩnh (vào hiệp một). HLV nói về chiến thuật và nói rằng chúng tôi cần ghi bàn tiếp theo để giành chiến thắng, và ông ấy đã đúng. HLV tin rằng chúng tôi có thể thay đổi nhịp độ trận đấu, và chúng tôi đã làm được điều đó. Ông ấy đưa Garns [Alejandro Garnacho] vào sân, người đã giúp tăng tốc độ tấn công của chúng tôi."
"Rõ ràng chúng tôi không thể bắt đầu trận đấu như thế tại Old Trafford. Tôi nghĩ rằng chuỗi kết quả tại Old Trafford đã quá tệ đến mức các cầu thủ có lẽ đã mất đi sự tự tin khi thi đấu trước đám đông."
"Đây là điều chúng tôi cần khắc phục vì nếu muốn trở thành một đội bóng thành công, chúng tôi phải khiến các đội khác gặp khó khăn khi đến đây thi đấu, và hiệp một đã không đủ tốt."
Manchester United sẽ lần lượt đối mặt với Tottenham và Everton trước trận đấu trên sân nhà tiếp theo gặp Ipswich.