Bellingham nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay trong hiệp một do lỗi phản ứng với trọng tài Jose Luis Munuera Montero. Tiền vệ người Anh sau đó lên tiếng bảo vệ bản thân, khẳng định anh không hề có lời lẽ xúc phạm và cho rằng tình huống này chỉ là một "sự hiểu lầm trong giao tiếp".
Sự việc xảy ra sau khi Kylian Mbappe mở tỷ số cho Real Madrid, nhưng với lợi thế hơn người, Osasuna đã tận dụng cơ hội và gỡ hòa nhờ quả phạt đền thành công của Ante Budimir. Trận hòa này khiến Real Madrid chỉ còn hơn Barcelona 3 điểm trên BXH La Liga, trong khi đội bóng xứ Catalan vẫn còn một trận chưa đấu.
Trước thềm trận gặp Rayo Vallecano, HLV Hansi Flick đã được hỏi về tấm thẻ đỏ của Bellingham. Nhà cầm quân người Đức thẳng thắn: "Đó là hành động thiếu tôn trọng, nhưng tôi không phải là người nên đưa ra bình luận về chuyện này."
Trái ngược với Flick, HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng bảo vệ Bellingham sau trận đấu.
"Tôi không muốn bàn về trọng tài, vì tôi còn muốn ngồi trên băng ghế huấn luyện," Ancelotti nói. "Bellingham bị đuổi vì vấn đề ngôn ngữ."
Theo quy định của La Liga, Jude Bellingham có thể phải nhận án treo giò từ 4 đến 12 trận tùy vào mức độ nghiêm trọng của lỗi phản ứng. Tuy nhiên, lệnh cấm này sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu giữa Real Madrid và Manchester City tại Champions League vào thứ Tư tới.
Với việc cuộc đua vô địch La Liga đang nóng hơn bao giờ hết, Real Madrid chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thất lớn nếu Bellingham phải nghỉ thi đấu dài hạn.