
Trận thua không chỉ khiến đội bóng phố Núi tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng mà còn khiến họ tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH, chỉ còn cách nhóm nguy hiểm 4 điểm.
Trước vòng 15, HAGL đặt mục tiêu ít nhất có điểm để không bị các đối thủ đua trụ hạng bỏ xa. Dù thi đấu đầy nỗ lực, HAGL vẫn không thể thay đổi số phận.
Trần Minh Vương cùng đồng đội kiểm soát bóng nhiều, tấn công sòng phẳng, nhưng vẫn mắc phải căn bệnh cũ: cầm bóng nhiều, dứt điểm nhiều nhưng không hiệu quả. Ngược lại, CLB TP.HCM không cần áp đảo, nhưng biết cách tận dụng cơ hội.
Một lần nữa, HAGL rơi vào trạng thái bế tắc khi bị dẫn bàn. Mùa này, đội bóng phố Núi chưa có lần nào lội ngược dòng thành công, và lần này cũng không ngoại lệ. Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành từng xây dựng HAGL thành đội chơi phòng ngự phản công sắc bén, nhưng khi buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, họ lại hoàn toàn thiếu ý tưởng.
Không chỉ thua trận, HAGL còn đứng trước viễn cảnh mất Minh Vương, cầu thủ hiếm hoi chơi nổi bật trong bức tranh ảm đạm tại Thống Nhất. Tiền vệ 29 tuổi nhiều khả năng sẽ rời đội bóng sau vòng 15, khi nhận được lời đề nghị từ một CLB hạng Nhất. Nếu mất đi một trong những trụ cột còn lại, cuộc đua trụ hạng của HAGL sẽ càng gian nan.
Thực tế phũ phàng, HAGL chỉ thắng 2 trong 13 trận gần nhất tại V-League 2024/25. Trong 8 trận gần đây, họ chỉ giành được điểm nhiều hơn Bình Định, đội đang đứng thứ 12.
Đáng lo hơn, 5 vòng đấu tiếp theo, HAGL phải đối đầu với Thanh Hóa, Bình Dương, Công An Hà Nội, Hà Tĩnh và Hải Phòng – những đối thủ đều có phong độ tốt hơn.
Với lịch thi đấu khó khăn, nếu không sớm cải thiện phong độ, HAGL có thể phải đối diện với kịch bản tồi tệ nhất: rớt hạng sau nhiều năm chinh chiến tại V-League.