Trận đấu không chỉ đánh dấu sự áp đảo của Pháo thủ trước nhà đương kim vô địch, mà còn chứng kiến màn đối đầu cá nhân thú vị giữa Erling Haaland và tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly.
Trong cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội, Haaland từng chế nhạo Lewis-Skelly với câu hỏi "Mày là thằng *** nào" khi căng thẳng leo thang sau trận đấu. Nhưng ở Emirates tối 2/2, câu trả lời đã được đưa ra theo cách không thể rõ ràng hơn.
Lewis-Skelly có màn trình diễn chói sáng khi không chỉ ghi bàn mà còn trực tiếp khiến Haaland phải chịu đựng một trận đấu đáng quên.
Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho Arsenal khi họ sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ công của Martin Odegaard sau sai lầm từ Manuel Akanji.
Mặc dù Haaland gỡ hòa bằng một pha đánh đầu đẳng cấp ở phút 55, niềm vui của Man City kéo dài chưa đầy một phút khi họ tiếp tục mắc sai lầm và để Thomas Partey ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 chỉ 38 giây sau khi giao bóng.
Sau đó, sân khấu thuộc về Myles Lewis-Skelly. Tài năng 18 tuổi không chỉ khiến Haaland bất lực trong nhiều tình huống tranh chấp, mà còn tự mình lập công để nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 62.
Nhận đường chuyền từ Declan Rice, Lewis-Skelly bình tĩnh xử lý trước khi tung cú dứt điểm đánh bại thủ thành Stefan Ortega.
Đáng chú ý, ngay sau khi ghi bàn, anh thực hiện màn ăn mừng ngồi thiền theo phong cách của chính Haaland, như một lời đáp trả đanh thép cho câu hỏi khinh thường trước đó.
Haaland dường như không thể giữ nổi bình tĩnh sau khi bị đàn em "trêu ngươi". Trong những phút cuối trận, khi Man City đang bị dẫn 4-1, tiền đạo người Na Uy đã có hành động thiếu kiềm chế khi đẩy ngã Lewis-Skelly trong một pha tranh chấp.
Điều này càng cho thấy sự bế tắc hoàn toàn của Haaland khi anh không thể làm gì để giúp đội nhà thoát khỏi thất bại thảm hại.
Trong khi Haaland trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp tại Premier League, Arsenal tiếp tục nới rộng cách biệt.
Kai Havertz ghi bàn ở phút 76 sau một pha phản công sắc bén, trước khi Ethan Nwaneri, tài năng 17 tuổi, ấn định thắng lợi 5-1 bằng một cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 90+3.
Đây là trận đấu mà hai thần đồng của Arsenal đều khẳng định đẳng cấp trước một trong những đối thủ mạnh nhất nước Anh.
Sau cuộc đụng độ, không khí tại Emirates trở thành một bữa tiệc thực sự khi các CĐV Arsenal liên tục hát vang những lời chế giễu Haaland.
Câu nói "Hãy khiêm tốn", vốn từng được Haaland dùng để mỉa mai Mikel Arteta hồi tháng Chín, giờ đây lại quay ngược lại với chính Man City và tiền đạo người Na Uy.
Với chiến thắng đậm đà 5-1, Arsenal không chỉ tiếp tục cuộc đua vô địch mà còn khiến Haaland và Man City rời Emirates trong nỗi xấu hổ tột cùng.