Gyokeres vắng mặt, Dortmund tiến thẳng vào vòng 1/8 Champions League

04:08 Thứ năm 20/02/2025

TinTheThao.com.vnTrong ngày Viktor Gyokeres vắng mặt, Sporting CP thi đấu bế tắc và chấp nhận trận hòa 0-0 trước Dortmund. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 3-0.

Dortmund giành tấm vé đi tiếp.

Borussia Dortmund chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 Champions League sau trận hòa 0-0 trước Sporting CP trên sân nhà Signal Iduna Park. Với lợi thế thắng 3-0 ở lượt đi tại Lisbon, đội bóng nước Đức không cần quá vất vả để bảo toàn tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Sporting gây thất vọng lớn khi thiếu vắng chân sút chủ lực Viktor Gyokeres và hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của Dortmund.

Bước vào trận đấu, HLV Niko Kovac giữ nguyên đội hình xuất phát của Dortmund so với trận thắng 3-0 ở lượt đi. Ngược lại, Sporting thực hiện đến 5 sự thay đổi, trong đó đáng chú ý là sự vắng mặt của Viktor Gyokeres và Francisco Trincão – hai mũi nhọn quan trọng trên hàng công. Điều này khiến đội khách không có được sức mạnh tấn công cần thiết để lật ngược thế cờ.

Dortmund nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt và không cho Sporting bất kỳ khoảng trống nào để triển khai lối chơi. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không quá vội vàng trong việc dâng cao tấn công khi đã nắm lợi thế lớn từ lượt đi.

Phải đến phút 27, trận đấu mới xuất hiện tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Marcel Sabitzer tung cú sút xa cực mạnh từ ngoài vòng cấm, buộc thủ thành Rui Silva phải bay người cản phá.

Những phút sau đó, Dortmund liên tục gây sức ép lên khung thành Sporting. Serhou Guirassy, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League với 10 bàn thắng, có hai cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể đánh bại thủ thành Silva. Trong khi đó, Pascal Gross cũng suýt ghi bàn khi băng vào đón đường căng ngang của Karim Adeyemi nhưng không kịp chạm bóng.

Ở chiều ngược lại, Sporting tấn công rất yếu ớt. Đội khách không thể tạo ra bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào trong suốt hiệp 1. Sự vắng mặt của Gyokeres khiến họ gần như không có phương án nào để đe dọa khung thành Gregor Kobel.

Bước sang hiệp 2, Dortmund tiếp tục duy trì sức ép. Ngay đầu hiệp, Karim Adeyemi có pha thoát xuống dứt điểm nhưng thủ thành Rui Silva một lần nữa cứu thua xuất sắc.

Phút 58, Dortmund có cơ hội tốt nhất để khai thông thế bế tắc khi Rui Silva phạm lỗi với Adeyemi trong vòng cấm, khiến trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, thủ thành Sporting đã xuất sắc sửa sai khi cản phá thành công cú đá 11m của Guirassy, giữ lại hy vọng mong manh cho đội khách.

Sporting có tình huống đáng chú ý duy nhất ở phút 62 khi cầu thủ vào sân thay người Alexandre Brito tung cú sút xa khiến thủ môn Kobel phải cảnh giác. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong lối chơi nhạt nhòa của đội khách.

Việc thiếu vắng Gyokeres khiến hàng công Sporting gặp nhiều khó khăn.

Dortmund tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút 68 khi Maximilian Beier chọc khe tinh tế cho Giovanni Reyna, nhưng tiền vệ người Mỹ lại dứt điểm trúng cột dọc đầy đáng tiếc.

Phút 72, Emre Can đưa được bóng vào lưới Sporting sau pha đánh đầu từ quả đá phạt của Julian Ryerson, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Những phút cuối trận, dù rất nỗ lực nhưng Sporting vẫn không thể tạo ra sức ép đáng kể lên Dortmund. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, và Dortmund đi tiếp với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận.

Sự thiếu vắng của Viktor Gyokeres – chân sút chủ lực của Sporting – đã khiến đội bóng Bồ Đào Nha hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Suốt 90 phút, họ chỉ có vỏn vẹn 3 pha dứt điểm, trong đó chỉ 1 cú sút trúng đích. Sự bế tắc trên hàng công thể hiện rõ khi họ không thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào trước hàng thủ kỷ luật của Dortmund.

Trong khi đó, Dortmund dù không có chiến thắng nhưng đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đội bóng vùng Ruhr kiểm soát trận đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng kém may mắn trong khâu dứt điểm. Nhưng việc giành vé vào vòng 1/8 Champions League vẫn là một thành công quan trọng.

Với chiến thắng chung cuộc 3-0 sau hai lượt trận, Dortmund chính thức góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Aston Villa hoặc Lille, hai đội đang cạnh tranh quyết liệt ở cặp đấu còn lại.

Sporting, trong khi đó, phải dừng bước đầy thất vọng khi không thể hiện được khát khao lội ngược dòng. Đội bóng Bồ Đào Nha cần nhanh chóng quên đi thất bại này để tập trung vào cuộc đua vô địch tại giải quốc nội.

Dortmund sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Champions League, và với phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ ở vòng đấu tiếp theo.

Lê Trường Sơn | 04:08 20/02/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục