Matheus Cunha, 25 tuổi, đã ghi 12 bàn và có 4 pha kiến tạo trong hành trình giúp Wolves trụ hạng Premier League mùa này. Anh từng nhận được sự quan tâm từ Arsenal hồi tháng Giêng trước khi gia hạn hợp đồng với Wolves. Tuy nhiên, bản hợp đồng mới của Cunha có điều khoản giải phóng trị giá 62 triệu bảng, khiến anh tiếp tục trở thành mục tiêu tiềm năng của nhiều đội bóng, trong đó có Liverpool.
Dẫu vậy, Poyet không tin rằng Liverpool cần bổ sung thêm một tiền đạo như Cunha. Trả lời Makthavare, ông khẳng định:
"Tôi biết Liverpool được liên hệ với Matheus Cunha, nhưng hiện tại họ không cần bất cứ ai! Họ đang dẫn đầu Premier League và sở hữu một đội hình tuyệt vời, nên tôi không nghĩ họ cần thực hiện bất kỳ thương vụ lớn nào."
"Cunha là một cầu thủ giỏi và đang có một mùa giải tuyệt vời, nhưng tất cả những gì Liverpool cần làm là tiếp tục giành chiến thắng – điều mà họ đang làm rất tốt."
"Cunha sẽ giúp tăng chiều sâu đội hình, nhưng cậu ấy không phải nhân tố thiết yếu để Liverpool giành chức vô địch hay các danh hiệu lớn trong tương lai. Họ đã có mọi thứ cần thiết trên hàng công."
Kể từ khi Arne Slot kế nhiệm Jurgen Klopp vào mùa hè năm ngoái, Liverpool chỉ thực hiện hai thương vụ: chiêu mộ Federico Chiesa từ Juventus và đạt thỏa thuận đón thủ môn Giorgi Mamardashvili từ Valencia vào cuối mùa giải. Hoạt động chuyển nhượng của Liverpool trong mùa hè sắp tới nhiều khả năng phụ thuộc vào kết quả đàm phán hợp đồng với Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah và Virgil van Dijk.