
Ilkay Gundogan, tiền vệ Manchester City đã có những chia sẻ thẳng thắn với tờ Bild về hành vi gây tranh cãi của Antonio Rudiger trong trận chung kết Cúp Nhà vua vừa qua.
Trung vệ Real Madrid đã có những hành động bị đánh giá là quá khích tại sân La Cartuja, buộc trọng tài phải can thiệp mạnh mẽ. Theo ghi nhận, tổ trọng tài đã phải "giữ Rudiger lại vì có thái độ hung hăng", điều khiến anh phải đối mặt với án phạt sau trận.
Gundogan, người từng sát cánh cùng Rudiger tại tuyển quốc gia, cho biết anh hiểu rõ tính cách của người đồng đội cũ nhưng không vì thế mà đồng tình với cách hành xử vừa rồi.
“Khi có Toni trong đội, bạn sẽ thấy anh ấy thật tuyệt vời. Nhưng khi đối đầu, Rudiger cực kỳ gây khó chịu,” Gundogan nói. Anh thừa nhận rằng Rudiger có lối chơi mạnh mẽ, giàu cảm xúc và thường xuyên thể hiện cá tính rõ rệt trên sân, nhưng điều đó không thể là cái cớ cho hành vi vượt giới hạn.
Tiền vệ Man City nhấn mạnh: “Không có gì để biện minh cho hành vi đó. Đó là một sai lầm lớn.”
Anh cho rằng án phạt dành cho Rudiger là hoàn toàn hợp lý và cần thiết để duy trì chuẩn mực trong thi đấu chuyên nghiệp.
“Toni sẽ bị xử lý hoàn toàn theo đúng mức độ của hành vi. Anh ấy phải bước qua ngọn lửa lần này,” Gundogan nói thêm.
Dù chỉ trích gay gắt hành động của Rudiger trên sân, Gundogan vẫn bảo vệ phẩm chất con người của trung vệ Real Madrid ngoài đời thường. Anh mô tả Rudiger là một người đàn ông của gia đình, luôn biết lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ đồng đội. “Tôi tôn trọng anh ấy rất nhiều. Rudiger đã hỗ trợ tôi không ít lần trong những cuộc trò chuyện cá nhân.”
Cuối cùng, Gundogan kết luận rằng Rudiger sẽ phải đối mặt với hậu quả không chỉ ở khía cạnh kỷ luật mà còn dưới con mắt công chúng, đặc biệt là tại Đức – nơi hình ảnh cầu thủ luôn chịu sự đánh giá nghiêm khắc từ truyền thông và người hâm mộ.