Dù Man City bị Liverpool đánh bại ngay tại sân nhà Etihad, HLV người Tây Ban Nha vẫn nhìn thấy những tín hiệu lạc quan về tương lai của CLB.
Hai bàn thắng của Mohamed Salah và Dominik Szoboszlai giúp Liverpool giành trọn ba điểm, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 20 điểm và hơn đội nhì bảng 11 điểm. Đội bóng của HLV Arne Slot cũng hoàn tất cú đúp chiến thắng trước nhà đương kim vô địch mùa này.
Guardiola thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn nhưng ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là Jeremy Doku và Savinho. "Đó là một trận đấu hay. Hiệp một chặt chẽ hơn, còn hiệp hai họ lùi sâu phòng ngự. Chúng tôi đã tạo nhiều cơ hội nhưng thiếu sự sắc bén để tận dụng," ông chia sẻ.
"Bằng cách pressing hoặc triển khai bóng, chúng tôi khiến họ bị dồn ép. Tôi nghĩ Doku và Savinho đã chơi một trận đấu đáng kinh ngạc. Họ liên tục đưa bóng xuống sát đường biên, nhưng sau đó chúng tôi lại thiếu đi sự sắc bén để tạo nên điều kỳ diệu.
Chúng tôi đã chơi rất tốt, nên tôi không có gì phải hối tiếc. Trong khu vực 1/3 cuối sân, chúng tôi đã có nhiều cơ hội sút và tạt bóng, nhưng dù tiếp cận khung thành rất nhiều lần, chúng tôi lại không tạo ra được quá nhiều tình huống thực sự nguy hiểm."
Guardiola cũng lạc quan về tương lai của Man City: "Tôi thấy một tương lai tươi sáng. Ngoài Kevin [De Bruyne] và Nathan [Aké], những cầu thủ này sẽ là tương lai của CLB trong những năm tới, cùng với những người sẽ đến trong các kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Rất nhiều cầu thủ trẻ đang được trao cơ hội, và chúng tôi biết Erling Haaland sẽ trở lại. Chúng tôi có một số tổn thất quan trọng, nhưng toàn đội đã chơi thực sự tốt."
Với thất bại này, Man City gần như không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu Premier League.