
Tiền đạo 27 tuổi rời Manchester United để gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Quyết định này đến sau khi anh bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch đội hình do một mâu thuẫn nội bộ.
Rashford từng kỳ vọng rời đội bóng thời niên thiếu sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu trận derby Manchester vào tháng 12. Đại diện của ngôi sao người Anh đã đàm phán với nhiều CLB châu Âu, bao gồm cả Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan không thực sự thúc đẩy thương vụ, khiến Rashford lựa chọn Villa - đội đang xếp thứ 9 tại Premier League - để được thi đấu thường xuyên.
Deco xác nhận: “Đúng là chúng tôi có bàn về Rashford – nhưng Barca không thực sự tìm kiếm một cầu thủ trong tuyệt vọng.”
Dù đã cập bến Villa Park, Rashford không coi đây là điểm dừng chân lâu dài. Hợp đồng cho mượn của anh có điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu bảng, nhưng tiền đạo người Anh tỏ ra thận trọng khi nói về tương lai.
Anh chia sẻ: “Tôi chỉ ở đây trong thời gian ngắn, nhưng tôi muốn tận dụng tối đa quãng thời gian này. Cách tốt nhất để làm điều đó là phát huy những phẩm chất và kỹ năng của mình để giúp đội bóng.”
Một nguồn tin từ The Sun mới đây tiết lộ Rashford vẫn mong chờ cơ hội khoác áo Barcelona:
“Marcus tin rằng nếu lấy lại phong độ và bắt đầu ghi bàn tại Villa Park, Barcelona sẽ quay trở lại với thương vụ này, đặc biệt khi mức giá chuyển nhượng đã được xác định. Đó là động lực lớn đối với anh ấy, đồng thời cũng là tin vui cho Villa. Giờ anh ấy chỉ cần ra sân và tỏa sáng.”
Trong trận gặp Ipswich Town, Rashford thực hiện một cú sút phạt đưa bóng dội xà, trước khi Ollie Watkins lao vào đá bồi, giúp Villa giành trận hòa 1-1.