
Dù sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thế hệ Gen Z Việt Nam vẫn đang thể hiện sự háo hức, mong chờ và niềm tự hào không hề nhỏ đối với dấu mốc lịch sử trọng đại này.
Sự chờ đợi không chỉ đến từ việc sắp có một kỳ nghỉ lễ dài, mà còn bắt nguồn từ lòng tự tôn dân tộc, sự tò mò về quá khứ hào hùng và mong muốn được hòa mình vào dòng chảy lịch sử, kết nối với những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ mạng xã hội sôi động với những trào lưu, chia sẻ đầy tự hào, đến những kế hoạch tham gia các hoạt động kỷ niệm thực tế, người trẻ đang cho thấy họ sẵn sàng chào đón Đại Lễ 30/4 bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu đất nước theo cách riêng của thế hệ mình.
Bạn Ngân Kim (TP.HCM) nói với tờ Tuổi Trẻ rằng ngày 30/4 là cơ hội để mỗi người Việt Nam, trong đó có các bạn trẻ hướng về cội nguồn, biết ơn thế hệ cha ông chiến đấu giành độc lập để trân trọng hơn những giây phút hòa bình hiện tại.
“Mình làm bộ ảnh không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, chia sẻ niềm tự hào là con dân Việt Nam”, Ngân Kim nói.
Khi những tờ lịch cuối cùng của tháng Tư sắp được lật giở, không khí trên khắp Việt Nam dường như đang đặc quánh lại bởi sự chờ đợi và niềm hân hoan. Năm nay không chỉ là một dịp 30/4 bình thường, mà là cột mốc thiêng liêng – Kỷ niệm tròn nửa thế kỷ ngày non sông nối liền một dải (1975-2025). Và có lẽ, chưa bao giờ sự háo hức chào đón Đại Lễ lại thể hiện rõ ràng và sôi nổi đến thế trong lòng thế hệ trẻ.