![](https://media.bongda.com.vn/files/huynh_trung_phong/2025/2/10/gavi-ai-cung-biet-trong-tai-khong-nuong-tay-voi-toi-1739159879518.jpg)
Gavi đã lên tiếng về quyết định của HLV Hansi Flick, khi rút anh khỏi sân sau hiệp một trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Sevilla ở La Liga. Tiền vệ trẻ này đá chính nhưng gặp khó khăn về thể lực và nhận một thẻ vàng trong hiệp một, dẫn đến việc anh bị thay ra bởi Fermin Lopez.
Sau trận đấu, Gavi đã chia sẻ với truyền thông về tình trạng của mình và lý do Flick đưa ra quyết định thay đổi nhân sự. Anh nói: “Tôi đã rất đau và HLV nói rằng tôi đã nhận một thẻ vàng, vì vậy, đây không phải là thời điểm để làm điều gì ngu ngốc. Ai cũng biết rằng trọng tài không nương tay với tôi. Fermin đã có một trận đấu tuyệt vời. Cậu ấy vào sân và quyết định trận đấu. Tôi rất vui cho cậu ấy.”
Bên cạnh đó, Gavi cũng tỏ ra lạc quan về hành trình của Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga. Anh khẳng định: “Tôi đã nói rồi, giải đấu còn rất dài. Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh nữa. Nhưng đội bóng chỉ kém ngôi đầu hai điểm và chặng đường còn rất dài. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, giành chiến thắng tất cả các trận còn lại để giành chức vô địch, đó là điều chúng tôi mong muốn.”
Fermin Lopez, người thay thế Gavi, đã có tác động mạnh mẽ khi vào sân. Chỉ ít phút sau khi góp mặt, anh ghi bàn giúp Barcelona dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, niềm vui của Fermin không kéo dài lâu khi anh nhận thẻ đỏ vì một pha vào bóng nguy hiểm và phải đối mặt với án treo giò.