
Cuộc đối đầu giữa Nottingham Forest vs Manchester United trên sân City Ground hứa hẹn sẽ đầy kịch tính, khi cả hai đội đều đang có những toan tính riêng. Trong khi HLV Nuno Espirito Santo đối mặt với bài toán nhân sự nan giải, Ruben Amorim lại phần nào nhẹ nhõm khi đón tin vui từ các trụ cột.
Cơn đau đầu của Nuno Santo
Trước thềm cuộc đối đầu với Man United, Nottingham vẫn chưa chắc chắn có được sự phục vụ của Chris Wood. Tiền đạo người New Zealand dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia và đã bỏ lỡ chiến thắng tại FA Cup trước Brighton.
Nuno Santo xác nhận rằng Wood đang trong quá trình hồi phục và chưa đạt thể trạng tốt nhất. “Cậu ấy đang tiến triển tốt. Chúng tôi phải theo dõi từng ngày. Quan trọng là Wood phải hoàn toàn bình phục trước khi thi đấu,” Nuno cho biết.
Không chỉ có Wood, Nottingham còn phải lo lắng về Morgan Gibbs-White, người gặp chấn thương sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Brighton. Chắc chắn, việc phải thi đấu 120 phút và trải qua loạt sút luân lưu cũng đã khiến đội hình Forest bị bào mòn thể lực nghiêm trọng.
Amorim nhẹ nhõm
Bên kia chiến tuyến, Man Utd đang lạc quan khi Marcus Rashford đã lấy lại phong độ. Bị Amorim loại khỏi đội hình chính trong suốt 13 trận đấu trước khi được cho mượn đến Aston Villa, tiền đạo 27 tuổi đã có cú đúp vào lưới Preston tại FA Cup, giúp đội bóng mới giành chiến thắng 3-0.
Amorim tỏ ra hài lòng: “Rashford không phải cầu thủ của tôi lúc này, nhưng bất kỳ ai thi đấu tốt khi được cho mượn đều là tin vui cho CLB.”
Trở lại với tình hình nhân sự, Man Utd đón sự trở lại của hàng loạt nhân tố quan trọng ở tuyến sau, bao gồm Harry Maguire, Leny Yoro, Altay Bayindir, Tom Heaton và Patrick Dorgu. Maguire đã bình phục chấn thương bắp chân, trong khi Yoro cũng sẵn sàng ra sân.
Tuy nhiên, Luke Shaw và Kobbie Mainoo vẫn chưa thể thi đấu. Amorim cho biết: “Luke chưa sẵn sàng. Kobbie gần như đã hồi phục nhưng chưa thể tham dự trận này.”

Cuộc tái đấu đầy duyên nợ
Ở giai đoạn lượt đi, Nottingham đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Man Utd 3-2 ngay tại Old Trafford. Lần này, Quỷ đỏ chắc chắn muốn phục hận, và sự trở lại của các trụ cột sẽ giúp họ có thêm sự tự tin.
Ngược lại, Nottingham cần phải nỗ lực rất lớn nếu thiếu vắng Chris Wood. Taiwo Awoniyi nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính, trong khi Anthony Elanga và Callum Hudson-Odoi có thể được sử dụng để gia tăng sức mạnh trên hàng công.
Nhìn chung, cuộc đối đầu giữa Nottingham Forest và Man Utd sẽ là một trận đấu khó lường. Nuno Santo đau đầu với bài toán nhân sự, trong khi Amorim có lý do để yên tâm vì sự trở lại của nhiều trụ cột.