
Cựu danh thủ Rio Ferdinand đã bày tỏ sự khó hiểu về quyết định của trọng tài khi không truất quyền thi đấu đối với Ibrahima Konate trong trận đấu giữa Liverpool và Paris Saint Germain tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Theo Ferdinand, trung vệ người Pháp đã phạm lỗi rõ ràng với Bradley Barcola và lẽ ra phải nhận thẻ đỏ vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn mười mươi.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở giữa hiệp một trên sân Parc des Princes. Khi Barcola có cơ hội thoát xuống bên cánh trái, Konate đã có pha đẩy mạnh từ phía sau khiến cầu thủ PSG mất thăng bằng và ngã xuống sân. Các góc quay chậm cho thấy pha phạm lỗi diễn ra ngay bên ngoài vòng cấm, đồng nghĩa với việc PSG không thể đòi hỏi một quả phạt đền. Tuy nhiên, theo luật bóng đá, một cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu nếu cản trở một cơ hội ghi bàn rõ ràng mà không có bất kỳ đồng đội nào đủ gần để bọc lót.
Bình luận trực tiếp trên TNT Sports, Ferdinand khẳng định:
"Đó là một pha phạm lỗi. Cậu ấy đã đẩy vào lưng đối phương. Nếu không có thẻ đỏ, tôi sẽ rất ngạc nhiên. Điều đáng tiếc là chúng ta luôn muốn thấy những cầu thủ giỏi nhất trên sân, nhưng luật là luật."
Mặc dù VAR đã xem xét tình huống, tổ trọng tài quyết định giữ nguyên quyết định ban đầu và không rút thẻ đỏ cho Konate. Ferdinand sau đó tiếp tục bày tỏ sự khó hiểu về quyết định này, đặc biệt khi Liverpool vừa thoát khỏi một bàn thua trước đó do Khvicha Kvaratskhelia bị bắt việt vị.
"Liverpool cần phải thức tỉnh ngay bây giờ vì họ đã hai lần gặp nguy hiểm. Họ thực sự rất may mắn khi không bị dẫn trước hai bàn và mất người. Tôi không hiểu sao VAR lại bỏ qua tình huống đó."
Theo quan điểm của Ferdinand, nếu Konate và Barcola tranh chấp vai kề vai, pha bóng có thể được coi là hợp lệ. Nhưng thực tế, trung vệ của Liverpool đã tác động trực tiếp vào lưng đối thủ, giữa hai bả vai, khiến cầu thủ PSG không thể tiếp tục pha bóng.
Dù Liverpool giữ đủ 11 người trên sân, PSG vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ môn Alisson Becker, người có một trận đấu xuất sắc. Những pha cứu thua xuất thần của Alisson cùng bàn thắng quyết định của Harvey Elliott ở phút 87 giúp Liverpool giành chiến thắng 1-0, tạo lợi thế trước trận lượt về tại Anfield.