Chuyến làm khách đến sân Molineux của Manchester United đã khép lại với chiến thắng tưng bừng 4-1, đưa Quỷ đỏ leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng dậy sóng không phải là tỷ số đậm đà, mà là pha mở tỷ số "kỳ lạ" đến mức hài hước của đội trưởng Bruno Fernandes.
Tình huống diễn ra ở phút 25, khi hàng thủ Wolves mắc sai lầm tai hại. Andre bị Amad Diallo cướp bóng ngay phần sân nhà, tạo điều kiện để bóng tìm đến chân Bruno Fernandes trong vòng cấm. Thế nhưng, thay vì một pha xử lý mượt mà đẳng cấp, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại... trượt chân ngã dúi dụi trước khi kịp khống chế.
Trong khoảnh khắc lộn xộn đó, Bruno vẫn kịp gượng dậy, loạng choạng vượt qua Emmanuel Agbadou rồi tung cú sút sệt vào góc phải. Cú dứt điểm không quá hiểm hóc, nhưng thủ thành Sam Johnstone lại xử lý lóng ngóng, để bóng trôi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả.
Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bình luận châm biếm về độ "xấu xí" của bàn thắng này. Một CĐV hài hước viết: "Đây xứng đáng là ứng cử viên cho giải Puskas... phiên bản lỗi". Người khác bình luận: "Bàn thắng xấu nhất lịch sử bóng đá là đây, nhưng quan trọng là bóng đã vào lưới!". Thậm chí, có ý kiến cho rằng pha bóng lộn xộn này phản ánh đúng bộ mặt thất thường của cả hai đội bóng trên sân.
Dù bị Jean-Ricner Bellegarde gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ, Man Utd đã có hiệp hai bùng nổ. Những pha lập công liên tiếp của Bryan Mbeumo, Mason Mount và cú đá phạt đền ấn định tỷ số của Bruno đã nhấn chìm "Bầy sói".
Với 3 điểm trọn vẹn, MU hiện có 25 điểm, bằng điểm Chelsea và phả hơi nóng vào gáy đội xếp thứ 4 là Crystal Palace với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Riêng cá nhân Bruno, ngoài cú đúp bàn thắng, anh còn được Opta ghi nhận kỷ lục kiến tạo trong 6 trận sân khách liên tiếp – một phong độ cực cao của thủ quân Quỷ đỏ.














