Việc Arsenal không thể nâng cấp hàng công đã bị cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn chỉ trích, khi điều này được xem là nguyên nhân khiến đội bóng của Mikel Arteta dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League.
Kể từ khi Pierre-Emerick Aubameyang rời đi, Arsenal chưa có một trung phong thực sự có thể ghi 30 bàn/mùa. Chấn thương của Gabriel Jesus, Kai Havertz và Bukayo Saka càng khiến Arteta gặp khó khăn trong việc xoay tua đội hình tấn công.
Ban lãnh đạo Arsenal đã lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo trong tháng 1, nhưng cuối cùng không có bản hợp đồng nào được hoàn tất. Arsenal từng gửi đề nghị hỏi mua Ollie Watkins của Aston Villa, nhưng bị từ chối.
Hiện tại, Liverpool của Arne Slot đã tạo khoảng cách 13 điểm trên bảng xếp hạng, buộc Arsenal phải hành động dứt khoát hơn nếu không muốn tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu Premier League.
Theo The Mirror, Arsenal đang cân nhắc bán Trossard hoặc Martinelli để tạo ngân sách chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp, người có thể đưa đội bóng lên một tầm cao mới.
Cả hai cầu thủ này đều thu hút sự quan tâm từ Saudi Pro League, và quan điểm của Arsenal là không có ai là "bất khả xâm phạm".
Trossard đã chứng minh được giá trị kể từ khi gia nhập Arsenal với giá 20 triệu bảng từ Brighton vào tháng 1/2023, nhưng anh chỉ còn 18 tháng hợp đồng.
Martinelli, dù là một tài năng sáng giá, nhưng phong độ của anh mùa này không ổn định do chấn thương. Hợp đồng của cầu thủ người Brazil với Arsenal vẫn còn 2,5 năm.
Nếu Arsenal chấp nhận bán một trong hai cầu thủ này, họ sẽ có thêm kinh phí để theo đuổi một trung phong hàng đầu.
HLV Arteta rất ngưỡng mộ Alexander Isak của Newcastle, nhưng theo báo cáo, Benjamin Sesko (RB Leipzig) là mục tiêu thực tế vì mức giá hợp lý hơn.
Ngoài việc chiêu mộ một trung phong, Arsenal cũng muốn bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái, và Nico Williams (Athletic Bilbao) là cái tên đứng đầu danh sách mục tiêu.
Với tham vọng thực sự cạnh tranh danh hiệu Premier League, Arsenal hiểu rằng họ cần một sát thủ vòng cấm đẳng cấp, và việc chia tay Trossard hoặc Martinelli có thể là cái giá phải trả để đạt được mục tiêu này.