
Diego Leon đã có màn ra mắt đáng chú ý trong màu áo Manchester United ở trận hòa 0-0 với Leeds United tại Stockholm. Dù chỉ mới bước sang tuần thứ hai tại CLB, cầu thủ 18 tuổi người Paraguay được HLV Ruben Amorim tin tưởng xếp đá chính ở vị trí Wingback cánh trái trong sơ đồ 3-5-2. Chàng tân binh không khiến ban huấn luyện thất vọng.
HLV Amorim đánh giá cao thể hình, thể lực và sự tự tin của Leon. Ông phát biểu trên MUTV sau trận:
“Diego Leon đến từ Paraguay, còn rất lạ lẫm mọi thứ nhưng đã thi đấu rất tốt. Leon mạnh mẽ và sẽ trở thành một cầu thủ chất lượng.”
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh tinh thần tập thể của đội bóng, đồng thời khẳng định chất lượng mới là thứ đưa Man United giành chiến thắng – điều mà ông kỳ vọng Leon có thể đóng góp lâu dài.
Sự xuất hiện của Leon không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đội chủ sân Old Trafford đã đưa anh từ Nam Mỹ về, giao cho cậu nhóc áo số 30 ở đội một. Đáng chú ý, CLB còn chấp nhận để tài năng trẻ triển vọng Harry Amass rời đi theo dạng cho mượn để nhường đất phát triển cho Leon.
Trên sân, Leon khởi đầu còn bỡ ngỡ, bị vượt mặt bởi các pha leo biên của Willy Gnonto và Jayden Bogle. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thích nghi nhờ lời khuyên từ Luke Shaw và dần bịt kín khoảng trống nơi hành lang trái.
Sao trẻ 18 tuổi rời sân sau hiệp một cùng dàn cầu thủ đá chính để chuẩn bị cho loạt trận tại Mỹ. Nhưng với những gì đã thể hiện, "viên ngọc thô" này hoàn toàn có thể trở thành cái tên đáng chú ý trong hành trình tái thiết của Man United dưới thời Ruben Amorim.