Đan Mạch 1-0 Bồ Đào Nha: Đội khách nhạt nhòa; Hojlund tỏa sáng

04:52 Thứ sáu 21/03/2025

TinTheThao.com.vnĐan Mạch đã có màn trình diễn đầy quả cảm để giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha trong trận lượt đi tứ kết UEFA Nations League trên sân Parken, Copenhagen.

Hojlund tỏa sáng đúng lúc.

Dù bị đánh giá thấp hơn và chưa thắng trận nào dưới thời HLV Brian Riemer, nhưng “Những chú lính chì” đã tạo ra thế trận áp đảo trước một Bồ Đào Nha thi đấu nhạt nhòa.

1. Eriksen suýt trở thành tội đồ

Christian Eriksen có cơ hội mở tỷ số cho Đan Mạch ở phút 24 sau khi Renato Veiga để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu đã không thể thắng được Diogo Costa trên chấm 11m. Đây là tình huống đáng tiếc khi Eriksen - người nhiều khả năng sẽ chia tay Man United sau mùa bóng này - có cơ hội giúp đội nhà sớm vươn lên dẫn trước. Dù vậy, anh vẫn đóng vai trò quan trọng với pha tranh chấp dẫn đến bàn thắng quyết định của Rasmus Hojlund.

2. Hojlund ghi bàn thắng quyết định

Dù không có phong độ tốt ở Man United, Rasmus Hojlund là người hùng của Đan Mạch khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 78, mang về chiến thắng quan trọng trong trận lượt đi vòng tứ kết UEFA Nations League. Bàn thắng đến từ một tình huống tận dụng sai lầm của hàng thủ Bồ Đào Nha, khi Christian Eriksen cướp bóng và chuyền cho Andreas Skov Olsen, trước khi cầu thủ này kiến tạo để Hojlund - dù chỉ vào sân từ phút 69 - dứt điểm chính xác vào góc phải khung thành. Đây là phần thưởng xứng đáng cho thế trận áp đảo của Đan Mạch, khi họ tung ra tới 23 cú sút so với chỉ 7 của Bồ Đào Nha.

3. Hàng thủ Bồ Đào Nha thi đấu dưới sức

Bồ Đào Nha có những khoảnh khắc thiếu tập trung nơi hàng thủ, đặc biệt là ở tình huống dẫn đến bàn thua. Không chỉ để mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng cấm, họ còn không kịp phản ứng trước pha dứt điểm của Hojlund. Dù thủ môn Diogo Costa có một ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua, nhưng sự lơi lỏng của các hậu vệ đã khiến đội khách phải trả giá.

Bồ Đào Nha bị Đan Mạch lấn át.

4. Bồ Đào Nha thiếu sắc bén trên hàng công

Dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và Rafael Leao, nhưng Bồ Đào Nha hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của Đan Mạch. Những cơ hội nguy hiểm của họ chủ yếu đến từ các cú sút xa hoặc các pha bóng cố định, nhưng không đủ chính xác để đánh bại Kasper Schmeichel. Ở phút 90+5, Pedro Neto có cú sút cuối cùng của trận đấu nhưng cũng không thể làm khó thủ thành kỳ cựu của Đan Mạch.

5. Lợi thế cho Đan Mạch trước trận lượt về

Với chiến thắng này, Đan Mạch có lợi thế lớn trước trận lượt về tại Lisbon sau ba ngày nữa. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế khi được chơi trên sân nhà. Đội bóng của HLV Roberto Martinez sẽ cần cải thiện khả năng tổ chức tấn công cũng như tận dụng cơ hội tốt hơn nếu muốn giành vé vào bán kết.

Minh Tuấn | 04:52 21/03/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục