
Những bàn thắng muộn của Tyrique George và Pedro Neto đã giúp Chelsea giành 3 điểm quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
Chiến thắng này giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 5, chỉ còn cách Newcastle United – đội vừa để thua Aston Villa – 2 điểm.
Tuy nhiên, với Nicolas Jackson, đây lại là một buổi tối đáng quên khi anh tiếp tục có màn trình diễn thất vọng và bị thay ra trước khi Chelsea ghi cả hai bàn thắng.
Nhiều cổ động viên Chelsea đã bày tỏ sự thất vọng về phong độ của Jackson trên mạng xã hội. Trước phút 78 – thời điểm Jackson rời sân – Chelsea chơi bế tắc và không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Sau khi anh rời sân, thế trận tấn công của đội khách khởi sắc và dẫn tới hai bàn thắng.
Đã có nhiều lời kêu gọi từ người hâm mộ về việc HLV Enzo Maresca nên trao cơ hội đá chính nhiều hơn cho Tyrique George – người đã tỏa sáng trong trận này.
Một người hâm mộ chia sẻ: “Cần phải nói bao nhiêu lần nữa? Jackson KHÔNG PHẢI là một tiền đạo! Ngay cả Cucurella còn có những pha di chuyển trong vòng cấm tốt hơn.”
Một người khác nhận định: “Trận này có hơn 50 quả tạt nhưng chẳng cái nào thành bàn. Jackson – với vai trò số 9 – chẳng bao giờ đứng đúng vị trí khi bóng được tạt vào.”
Thêm một ý kiến gay gắt: “Jackson chẳng khác nào một cái bóng. Một tiền đạo vô hình, không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Giống hệt như trận đấu ở Conference League.”
Jackson là cầu thủ có số lần chạm bóng ít nhất trong số những người đá chính trận derby Tây London, chỉ với 21 lần chạm bóng trong suốt 78 phút thi đấu.