Một cựu sao tuyển Anh bị cáo buộc hiếp dâm.
Làng túc cầu xứ sương mù đang rúng động trước vụ bê bối nghiêm trọng: một cựu tuyển thủ Tam Sư, từng tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh thập niên 2010, bị bắt giữ ngay tại cửa kiểm soát hộ chiếu sân bay Stansted. Nghi phạm – danh tính không thể tiết lộ vì lý do pháp lý – bị cáo buộc tấn công tình dục nghiêm trọng từ bạn gái cũ, biến hành trình rời khỏi Anh thành cơn ác mộng bất ngờ.
Tối Chủ nhật, khi chuẩn bị lên chuyến bay giá rẻ, cựu danh thủ này bị Lực lượng Biên phòng (Border Force) chặn lại. Hệ thống cảnh báo ông đang bị truy nã sau đơn tố cáo cách đây vài tuần. Một nguồn tin chứng kiến kể: “Anh ấy đang đi qua cửa kiểm soát hộ chiếu thì bị Lực lượng Biên phòng kín đáo kéo sang một bên. Rõ ràng là có vấn đề gì đó và anh ấy đã bị dẫn đi.”
Cảnh sát Essex nhanh chóng có mặt, thực hiện lệnh bắt giữ. Nghi phạm được đưa về đồn để lấy dấu vân tay, mẫu DNA và chụp ảnh nhận dạng. Ông bị giam trong phòng biệt giam nhiều giờ, chờ luật sư trước khi các thám tử thẩm vấn. Một nguồn thân cận bày tỏ sự ngỡ ngàng: “Thật kỳ lạ khi anh ấy bị bắt tại sân bay trong khi gần đây anh ấy xuất hiện khá nhiều trước công chúng.”
Hiện tại, nghi phạm đã được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh. Đại diện Cảnh sát Essex thông báo chính thức: “Một người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ cố ý hiếp dâm và đã được tại ngoại đến một ngày vào cuối Tháng 2 năm 2026 trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra.” Người tố cáo được phỏng vấn bởi sĩ quan chuyên trách tội phạm tình dục, kèm hỗ trợ tư vấn và tâm lý cần thiết.
Vụ việc không chỉ làm chấn động cộng đồng bóng đá mà còn khơi dậy những cuộc thảo luận gay gắt về trách nhiệm của các cựu sao. Trong khi chờ kết quả điều tra, bóng đá Anh lại đối mặt với vết nhơ mới, nhắc nhở rằng ánh hào quang sân cỏ đôi khi che giấu những bóng tối sâu thẳm. Liệu đây có phải hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hệ thống?

















