
Tiền vệ 38 tuổi Dimitri Payet hiện đang là tâm điểm của một cuộc điều tra của cảnh sát tại Brazil sau khi bạn gái của anh - Larissa Ferrari, 28 tuổi - tố cáo anh thực hiện các hành vi bạo lực tình dục và tâm lý.
Theo thông tin từ cảnh sát Rio de Janeiro, Larissa - một luật sư và ngôi sao truyền thông xã hội - đã nộp đơn khiếu nại chính thức chống lại Payet. Cô tuyên bố đã trải qua một mối quan hệ kéo dài 7 tháng với cầu thủ người Pháp, người hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Vasco da Gama.
Trong lời khai cụ thể, Larissa tiết lộ những chi tiết gây sốc về mối quan hệ của cô với Payet. Cô cho biết: "Tôi đã bị Dimitri Payet tấn công, để lại những vết tích trên cơ thể. Tôi đã chịu đựng bạo lực thể chất, tinh thần, tâm lý và tình dục."
Theo lời khai của Larissa, cuộc tranh cãi đầu tiên giữa hai người diễn ra vào tháng 12, khi Payet bắt đầu đe dọa sẽ "trừng phạt" cô. Anh yêu cầu cô chứng minh tình yêu theo những cách vô cùng nhục nhã và phi nhân đạo, bao gồm: uống nước tiểu của chính mình, liếm sàn nhà, uống nước từ bồn cầu.

Larissa khẳng định Payet đã quay lại những hành động này và sử dụng chúng để khống chế về mặt tinh thần. "Anh ấy đẩy tôi, bước lên người tôi và đưa ra những lời đe dọa ngấm ngầm. Tôi muốn được minh oan. Anh ấy đã lợi dụng sự dễ bị tổn thương về mặt tinh thần của tôi để lạm dụng tình dục tôi," cô nói.
Payet, cựu cầu thủ từng gắn bó với West Ham và Marseille, hiện chưa lên tiếng phản hồi về những cáo buộc này. Anh hiện có 4 đứa con với vợ Ludivine tại Pháp và đã chuyển đến Brazil vào năm 2023 để thi đấu cho Vasco da Gama.
Trong sự nghiệp, Payet từng là một trong những cầu thủ nổi tiếng của West Ham (đội bóng đứng thứ 16 tại Premier League), ghi được 15 bàn thắng sau 60 trận đấu. Tuy nhiên, anh đã rời câu lạc bộ dưới nhiều tranh cãi sau khi yêu cầu chuyển nhượng với lý do nhớ nhà.
Vụ việc đang được cảnh sát Rio de Janeiro điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Larissa - người tự nhận là một luật sư - khẳng định sẽ không bao giờ đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng như vậy nếu không có cơ sở.