"Cuộc gọi đầu tiên lúc tôi ở bệnh viện là từ Sir Alex"

19:59 Thứ tư 26/02/2025

TinTheThao.com.vnCựu sao Manchester United, Philip Mulryne đã tiết lộ nghĩa cử đặc biệt của Sir Alex Ferguson trong thời điểm đen tối nhất sự nghiệp

Philip Mulryne là học trò cũ của Sir Alex.

Một cựu cầu thủ của Manchester United vừa chia sẻ về hành động đáng kinh ngạc của Sir Alex Ferguson trong thời điểm khó khăn nhất, khi anh nghĩ rằng sự nghiệp của mình đã chấm dứt.

Sir Alex Ferguson, 83 tuổi, được nhiều người coi là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong 17 năm dẫn dắt Quỷ đỏ, ông giành được 13 danh hiệu Premier League, 5 FA Cup và 2 Champions League.

Bên cạnh đó, Ferguson cũng nổi tiếng với khả năng biến những tài năng trẻ thành huyền thoại của CLB, như David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes và lứa "Class of 92" huyền thoại.

Một trong những cái tên ít được biết đến từ học viện của Man United nhưng từng có cơ hội tỏa sáng dưới thời Sir Alex là Philip Mulryne.

Mulryne, hiện 47 tuổi, gia nhập lò đào tạo của Quỷ đỏ từ năm 14 tuổi và có trận ra mắt đội một vào ngày cuối cùng của mùa giải 1997/98 dưới sự dẫn dắt của Ferguson.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ này không thể giành được suất đá chính thường xuyên và chỉ có tổng cộng 5 lần ra sân trước khi chuyển sang Norwich một năm sau đó.

Thế nhưng, chỉ một năm sau khi gia nhập Norwich, Mulryne gặp phải một chấn thương nghiêm trọng khi bị gãy chân, khiến sự nghiệp của anh đứng trước nguy cơ chấm dứt.

Khi đang nằm trên giường bệnh lo lắng về tương lai, Mulryne nhận được một cuộc điện thoại và người gọi chính là Sir Alex Ferguson. Nhà cầm quân huyền thoại đã đề nghị anh trở lại Old Trafford để thực hiện quá trình hồi phục chấn thương.

Cầu thủ hiện đã trở thành một linh mục gần đây vừa trở lại Old Trafford trong một sự kiện tôn vinh học viện CLB và chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc này với các tài năng trẻ của Man United.

Mulryne kể lại: "Tôi chỉ muốn nói rằng, như một minh chứng cho giá trị của CLB và những gì ông ấy [Ferguson] đã làm, trước tiên ông ấy đã cho tôi cơ hội ra mắt."

"Nhưng chỉ một năm sau khi tôi ký hợp đồng với Norwich, tôi bị gãy chân. Suýt chút nữa sự nghiệp của tôi đã kết thúc."

"Đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và cuộc gọi đầu tiên tôi nhận được là từ thầy Sir Alex. Thầy đề nghị tôi quay trở lại CLB để thực hiện toàn bộ quá trình hồi phục, dù tôi đã rời đội bóng được một năm."

"Đó thực sự là điều không thể tin được với tôi. Điều đó cho thấy sự quan tâm của CLB không chỉ dừng lại trên sân cỏ mà còn ở ngoài đời, chăm lo đến con người. Đó là một minh chứng tuyệt vời về giá trị của CLB và những con người ở đây."

Về Man United, hiện tại họ đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi chỉ có được vị trí thứ 15 trên BXH EPL và chuẩn bị gặp Ipswich Town ở trận đấu tới.

Nguyễn Đức Minh Trí | 19:59 26/02/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục