
HLV Enzo Maresca đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội khi "The Blues" liên tục đánh mất phong độ và để lộ hàng loạt điểm yếu nghiêm trọng.
Rạng sáng 15/2, Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại 0-3 trước Brighton tại vòng 25 Premier League. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ trước cùng một đối thủ chỉ trong vòng một tuần.
Đáng nói hơn, Brighton vừa trải qua trận thua 0-7 trước Nottingham Forest, nhưng lại dễ dàng đánh bại Chelsea mà không gặp quá nhiều khó khăn. Sau trận đấu, làn sóng phẫn nộ từ các CĐV Chelsea bùng nổ.
Trận thua trước Brighton không chỉ làm trầm trọng thêm tình hình của Chelsea mà còn phơi bày những vấn đề nghiêm trọng trong lối chơi. Mặc dù kiểm soát bóng lên tới 70%, Chelsea chỉ tung ra 8 cú sút, nhưng không một lần trúng đích. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2021, Chelsea không có nổi một cú sút trúng đích trong một trận đấu Premier League.
Trong khi đó, hàng thủ của Chelsea thi đấu lỏng lẻo khi để Brighton ghi 3 bàn từ 5 cú sút trúng đích. Những bàn thắng của Kaoru Mitoma và Yankuba Minteh dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng ngự của "The Blues", khiến họ nối dài chuỗi trận không thắng trên sân khách lên con số 6, trong đó có 4 thất bại.
Jamie Carragher đặc biệt chỉ trích hàng công Chelsea, khi các cầu thủ như Christopher Nkunku, Noni Madueke, Pedro Neto và Jadon Sancho đều gây thất vọng. Cole Palmer, nhạc trưởng của Chelsea, cũng sa sút phong độ khi đã tịt ngòi trong 5 trận liên tiếp.
"Về lý thuyết, những cầu thủ tấn công của Chelsea rất xuất sắc, nhưng họ vẫn thiếu một điều gì đó để tạo ra sự khác biệt," Carragher nhận định.

Chỉ vài tháng trước, Chelsea còn được xem là ứng viên cạnh tranh ngôi vương. Nhưng hiện tại, họ đứng trước nguy cơ bị Newcastle và Manchester City vượt mặt để đánh mất vị trí thứ 4.
Sau 25 vòng đấu, Chelsea có 43 điểm, chỉ hơn Man City và Newcastle 2 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn một trận. Điều này có nghĩa là nếu hai đối thủ này giành chiến thắng ở trận đấu bù, Chelsea có thể rơi xuống vị trí thứ 6 hoặc 7 trên bảng xếp hạng.
Không chỉ sa sút ở Premier League, Chelsea cũng đã bị loại khỏi FA Cup, khiến họ giờ đây chỉ còn hai mục tiêu: cạnh tranh suất dự Champions League và chinh phục danh hiệu Europa Conference League, nơi họ đã vào thẳng vòng 1/8.
HLV Enzo Maresca cũng thừa nhận áp lực đang đè nặng lên đội bóng: "Hôm nay, chúng tôi dễ dàng để thủng lưới và gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Đây là màn trình diễn tệ nhất kể từ khi tôi đến Chelsea. Chúng tôi cần đoàn kết và cải thiện trong 14 trận còn lại."
Chelsea tưởng chừng làm nên chuyện tại Premier League, nhưng với những gì đang diễn ra, tương lai của họ trở nên vô cùng bất ổn. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, Chelsea không chỉ đánh mất cơ hội dự Champions League, mà còn có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự.
Việc sa thải HLV Maresca có phải là giải pháp đúng đắn hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn. Nhưng nếu Chelsea tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược như hiện tại, áp lực từ người hâm mộ và giới chủ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua.
Từ một ứng viên vô địch, Chelsea giờ đây đang đứng trước viễn cảnh mất tất cả. Liệu họ có thể xoay chuyển tình thế, hay đây sẽ là một mùa giải thảm họa với "The Blues"?