![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-8/phan_thanh_hai/Lionel-Messis-son-scores-11-goals-in-1-match-1024x576.jpeg)
Thông tin trên nhanh chóng gây bão, bởi ai cũng kỳ vọng con trai của một huyền thoại sẽ sớm tỏa sáng trên sân cỏ. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác: đây là một tin giả.
Ban đầu, thông tin này xuất hiện trên kênh BeIN Sports và nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng ngay sau đó, nhiều nguồn tin uy tín cũng đăng lại.
Tuy nhiên, một người dùng mạng xã hội tự nhận là phụ huynh có con trai thi đấu cho U13 Atlanta United đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định hai đội không hề có lịch đối đầu.
Một trong những điểm phi lý nhất của câu chuyện là giải đấu "U13 MLS Cup" thực tế không tồn tại. Các đội U13 tại Mỹ chỉ thi đấu giao hữu hoặc tham dự giải MLS Next, nhưng không có trận nào giữa Inter Miami và Atlanta United theo lịch trình chính thức. Hơn nữa, tên cầu thủ ghi bàn thứ 12 cho Inter Miami, Diego Luna Jr., không có trong danh sách đội trẻ của CLB.
Thêm vào đó, quy định của MLS Next cấp độ U13 chỉ cho phép mỗi trận đấu kéo dài hai hiệp, mỗi hiệp 35 phút. Điều này có nghĩa là 3 bàn thắng cuối của U13 Inter Miami không có thật.
Trước sự lan truyền mạnh mẽ của tin đồn, nhà báo thể thao Guillem Balague – người từng viết tiểu sử về Messi – đã chính thức lên tiếng bác bỏ. Ông khẳng định trên X (Twitter): “Đây là tin giả, hoàn toàn không có chuyện Thiago ghi 11 bàn trong một trận đấu”.
Ngoài ra, Inter Miami cũng không hề đăng tải bất kỳ thông tin nào về màn trình diễn này trên các kênh truyền thông chính thức – điều bất thường nếu đây là một sự kiện có thật.
Câu chuyện này một lần nữa cho thấy tốc độ lan truyền chóng mặt của tin giả trên mạng xã hội. Người hâm mộ bóng đá nên cẩn trọng và chỉ tin vào những nguồn tin đáng tin cậy.
Dù vậy, cá nhân con trai Messi đang có những bước đi đầu tiên trong hành trình nối gót sự nghiệp vĩ đại của El Pulga.
Trong quá khứ, Messi tiết lộ anh kỳ vọng vào Thiago bởi sở hữu tố chất đặc biệt và rất thích bóng đá. "Thiago là một tài năng đặc biệt, rất tốt. Còn Mateo, cậu nhóc là một nỗi rắc rối thực sự.
Mateo khá tệ nhưng thuận chân phải, cũng biết chút ít về bóng đá, có lực sút khá tốt nhưng còn quá nhỏ. Thiago thích xe và bóng đá. Tuy nhiên thằng bé chỉ chơi được chút là đã mệt rồi."
Hôm 4/2, Messi góp mặt trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Sporting San Miguelito, với các pha lập công của Benjamin Cremaschi, Tadeo Allende và Fafa Picault. Trước đó, đội bóng của anh đã hòa Club America 2-2 và Universitario 0-0, nhưng đều thắng trên loạt luân lưu.
Inter Miami sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng trận giao hữu với Olimpia (9/2) và Orlando City (15/2), trước khi chính thức bước vào mùa giải mới với trận gặp Sporting Kansas City tại Concacaf Champions Cup ngày 19/2.