
Cầu thủ của CLB Aurora de Cochabamba đã giả mạo danh tính của người em trai đã khuất để theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi Montano không chỉ thi đấu nhiều năm tại giải quốc nội mà còn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
Montano sử dụng tên Gabriel, vốn là tên của người em trai đã mất, để che giấu độ tuổi thật của mình. Nhờ đó, anh có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Aurora de Cochabamba, một trong những đội bóng hàng đầu tại Bolivia.
Với màn trình diễn ấn tượng, ghi 8 bàn sau 20 trận, Montano nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển Bolivia và được triệu tập cho loạt trận vòng loại World Cup 2026 gặp Chile và Venezuela vào tháng 8/2024.
Tuy nhiên, Montano không được ra sân trong cả hai trận đấu này. Điều này vô tình giúp đội tuyển Bolivia thoát khỏi nguy cơ bị FIFA trừng phạt. Nhưng CLB Aurora de Cochabamba thì không may mắn như vậy.
Tháng 12/2024, một CLB đối thủ đã gửi đơn tố cáo Montano vì nghi ngờ gian lận tuổi tác và danh tính. Ngay lập tức, cuộc điều tra được tiến hành. Khi sự thật được làm sáng tỏ, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bolivia đã đưa ra những án phạt chưa từng có.
Sau quá trình điều tra, Montano bị cấm thi đấu trong 2 năm vì hành vi gian lận. CLB Aurora de Cochabamba cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi bị trừ 33 điểm ngay từ đầu mùa giải 2025.
Đây là một mức phạt gần như chắc chắn khiến đội bóng rớt hạng. Không dừng lại ở đó, hai lãnh đạo cấp cao của CLB cũng bị đình chỉ công tác trong 3 năm do liên đới trách nhiệm.

Về phía Montano, sau khi bị phát hiện, cầu thủ có tuổi chính xác là 25 lên tiếng xin lỗi và khẳng định CLB không hề biết về sự gian lận này. Theo lời Montano, anh sử dụng danh tính của người em trai từ khi còn nhỏ và gia nhập đội trẻ Aurora de Cochabamba với tư cách cầu thủ 14 tuổi, trong khi thực tế đã 19 tuổi vào thời điểm đó.
Sự kiện này không chỉ gây chấn động bóng đá Bolivia mà còn làm dấy lên những câu hỏi về lỗ hổng trong hệ thống quản lý cầu thủ. Làm thế nào một cầu thủ có thể che giấu danh tính suốt nhiều năm mà không bị phát hiện? Liệu có bao nhiêu trường hợp tương tự vẫn chưa bị phanh phui?
Tờ Diario Ole xác nhận CLB Aurora de Cochabamba tuyên bố sẽ kháng cáo để bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, với án phạt quá nặng, tương lai của đội bóng này đang trở nên u ám. Trong khi đó, sự nghiệp của Montano gần như bị hủy hoại hoàn toàn.
Vụ bê bối này không chỉ là cú sốc lớn đối với bóng đá Bolivia mà còn là lời cảnh tỉnh về tính minh bạch và công bằng trong thể thao. Nó cho thấy rằng, dù có cố gắng che giấu đến đâu, sự thật vẫn sẽ có ngày bị vạch trần. Và cái giá phải trả cho hành vi gian lận có thể là cả một sự nghiệp.
Gian lận tuổi không phải chuyện mới trong bóng đá. Năm 2023, Liên đoàn Bóng đá Cameroon thông báo loại 21 trong số 30 cầu thủ được chọn tham dự vòng loại U17 CAN Cup sau khi họ không vượt qua bài kiểm tra tuổi tác.
Tuy nhiên, việc mạo danh như trường hợp của Diego Hernan Montano Moizan quả thật hiếm thấy.