
Dù chỉ mới 22 tuổi, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đã để lại nhiều dấu ấn với những màn trình diễn kỹ thuật, tự tin và tràn đầy năng lượng.
Tuy nhiên, niềm vui ấy sớm bị gián đoạn khi anh dính chấn thương mắt cá chân vào giữa tháng 2, khiến nhiều người lo ngại mùa giải của Amad đã khép lại từ đó.
Khi thông tin về chấn thương được công bố, chính Diallo cũng chia sẻ trên mạng xã hội với sự tiếc nuối: “Rất buồn khi phải viết những dòng này vào thời điểm quan trọng của mùa giải. Tôi sẽ phải nghỉ một thời gian vì chấn thương. Nhưng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết".
HLV Ruben Amorim khi ấy xác nhận rằng anh sẽ phải vắng mặt đến hết mùa, cho biết Diallo gặp chấn thương trong một pha tự xoạc bóng trên sân tập và mắt cá chân bị kẹt xuống mặt cỏ.
Tuy nhiên, mới đây, những tia hy vọng mới đã bắt đầu le lói. Trong buổi họp báo trước trận gặp Arsenal, HLV Amorim bất ngờ nói rõ: “Amad và Martinez là hai cái tên chưa thể trở lại. Nhưng riêng Amad, tôi vẫn nuôi hy vọng. Có thể đến cuối tháng 5, cậu ấy sẽ kịp thi đấu trở lại.”
Đó là lần đầu tiên vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha để ngỏ khả năng Amad ra sân ở giai đoạn cuối mùa, đặc biệt khi Premier League sẽ kết thúc vào ngày 25/5.

Điều đáng chú ý hơn, chính Diallo cũng vừa có động thái khiến người hâm mộ MU xôn xao. Trên Snapchat, anh đăng tải biểu tượng chiếc đồng hồ cát kèm gương mặt cười, như ngầm thông báo rằng thời gian “ngồi ngoài” sắp kết thúc.
Dù không kèm theo lời giải thích cụ thể, hình ảnh đó cũng đủ để làm bùng lên hy vọng nơi các cổ động viên Quỷ đỏ – những người vẫn dõi theo từng bước hồi phục của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất CLB.
Sự trở lại của Amad, dù là ở vài vòng cuối hoặc trong hành trình Europa League sắp tới, có thể là cú hích quan trọng với đội bóng. Manchester United dần chơi tốt hơn thời gian gần đây, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp.
Thế nhưng lịch thi đấu sắp tới không hề dễ dàng: họ sẽ đối đầu Nottingham Forest, rồi tiếp Manchester City, trước khi bước vào tứ kết Europa League lượt đi gặp Lyon vào ngày 11/4.
Giữa hàng loạt ca chấn thương và phong độ thất thường, việc đón chào một Diallo hồi phục đúng lúc không chỉ là tin vui về mặt lực lượng, mà còn là động lực tinh thần to lớn cho toàn đội trong chặng đường quyết định của mùa giải.
Với khả năng khéo léo, tốc độ và tạo đột biến, Diallo hoàn toàn có thể mang đến điều khác biệt – như anh đã từng làm trước khi gặp chấn thương.
Trong bức tranh mùa giải u ám, sự trở lại của Diallo giống như ánh sáng cuối đường hầm – đủ để các CĐV MU tiếp tục hy vọng.