Chiến thắng 3-1 của Crystal Palace trước Millwall tại FA Cup đã bị lu mờ bởi chấn thương đáng ngại của Jean-Philippe Mateta sau pha va chạm nguy hiểm từ Liam Roberts.
Millwall chỉ còn 10 người từ phút thứ 8 khi thủ môn Roberts lao ra khỏi vòng cấm và đạp thẳng vào Mateta. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Michael Oliver rút thẻ đỏ trực tiếp. Mateta phải rời sân bằng cáng sau thời gian dài được điều trị.
Dù Palace giành quyền vào tứ kết, HLV Oliver Glasner thừa nhận ông không thể vui trọn vẹn vì lo lắng cho tình trạng của tiền đạo người Pháp. Phát biểu sau trận, Glasner chia sẻ:
"Tôi hy vọng mọi người hiểu rằng thật khó để tôi nói về trận đấu lúc này. Không dễ để phân tích chiến thuật khi một cầu thủ của chúng tôi dính chấn thương nghiêm trọng."
"Đây không phải là một màn trình diễn hoàn hảo. 55 phút đầu tiên chúng tôi kiểm soát tốt, ghi hai bàn và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hiệp hai trở nên khó khăn hơn khi Millwall tận dụng bóng dài."
"Eddie (Nketiah) đã quyết định trận đấu với một pha đánh đầu tuyệt vời. Chúng tôi biết Millwall sẽ chơi rắn và thiên về bóng bổng. Quan trọng nhất, chúng tôi đã vào tứ kết, đó là mục tiêu của cả đội."
Tuy nhiên, Glasner không giấu được sự lo lắng khi nói về Mateta, chân sút có thể gia nhập Chelsea:
"Tôi không cảm thấy hạnh phúc hôm nay. Tôi chỉ có cảm giác buồn bã và lo ngại về mức độ chấn thương của Mateta."
"Tôi hy vọng cậu ấy có thể thi đấu ở tứ kết, diễn ra sau bốn tuần nữa. Chúng tôi mong rằng chấn thương không quá nghiêm trọng."
Mateta đang là chân sút quan trọng của Palace mùa này, và đội bóng sẽ chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định liệu anh có kịp trở lại cho giai đoạn quyết định của mùa giải hay không.