
Cầu thủ 32 tuổi này đã bày tỏ lời chúc tốt đẹp tới David Binningsley, cựu chuyên viên của Sunderland và Middlesbrough, đồng thời nhấn mạnh rằng người đàn ông 65 tuổi này "sẽ được tất cả mọi người nhớ đến".
Binningsley gia nhập Man United năm 2016 sau các nhiệm kỳ công tác tương tự tại Sunderland và Middlesbrough. Ông sẽ rời câu lạc bộ cùng với bác sĩ đội một trước đây – Jim Moxon – người cũng sẽ chia tay bộ phận y tế tại Old Trafford.
Maguire, người thường xuyên gặp vấn đề chấn thương trong thời gian thi đấu cho Quỷ đỏ, mùa này đã dính ba chấn thương khác nhau – bao gồm hai chấn thương bắp chân, trong đó lần gần nhất buộc HLV Ruben Amorim phải điều chỉnh thời lượng thi đấu của anh, do đó trung vệ này có nhiều quãng thời gian làm việc với Binningsley.
Trên mạng xã hội, Maguire chia sẻ: "Cảm ơn vì tất cả, người anh em Binningsley. Một trong những người giỏi nhất. Mọi người sẽ nhớ anh rất nhiều [biểu tượng bóng đá và trái tim đỏ]".
Tiền vệ cũ của MU, Scott McTominay, từng tiết lộ vào năm 2020 rằng Binningsley đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giúp anh hồi phục sau chấn thương dây chằng đầu gối.
McTominay khi đó chia sẻ: "Tôi đã làm việc với Dave – hay còn gọi là Binners – và ông ấy thật tuyệt vời. Bất cứ điều gì tôi cần, ông ấy đều hỗ trợ. Dave giúp tôi ra ngoài, tiếp xúc với cuộc sống. Trong suốt quá trình hồi phục, ông ấy thực sự là một món quà quý giá. Ông ấy xuất sắc."
Tiếp đây, Maguire sẽ cùng Man United tập trung cho giai đoạn cuối mùa giải, trong đó Europa League là ưu tiên hàng đầu, bởi đây là con đường duy nhất có thể giúp họ dự Champions League mùa tới.