Trận đấu giữa CLB Bình Phước và PVF-CAND tại vòng 11 Giải hạng Nhất 2024 không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về điểm số mà còn là trận đấu cuối cùng của HLV Nguyễn Anh Đức trên cương vị thuyền trưởng đội bóng. Dẫu vậy, ngày chia tay của cựu tuyển thủ Việt Nam trở nên không trọn vẹn khi đội chủ nhà không thể giành chiến thắng.
Không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, cựu sao HAGL - CLB đang xếp thứ 9 tại V-League, do chấn thương, hàng công CLB Bình Phước gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Bộ đôi tiền đạo Lê Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng, buộc HLV Anh Đức phải thực hiện đến hai sự thay đổi nhân sự.
Trong khi đó, PVF-CAND lại thể hiện sự chủ động, liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường. Phút 31, Hồ Thanh Minh mang về quả phạt đền cho đội khách nhưng chính anh lại không thể tận dụng thành công, khiến hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, PVF-CAND nhanh chóng tạo lợi thế với hai pha lập công liên tiếp của Tẩy Văn Toàn (phút 50) và Hồ Thanh Minh (phút 60). Tuy nhiên, CLB Bình Phước không hề buông xuôi. Chỉ trong vòng 3 phút, Hồ Tuấn Tài (phút 68) và Nguyễn Khắc Vũ (phút 71) ghi liền hai bàn, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 2-2. Sau khi cân bằng tỷ số, các cầu thủ Bình Phước dồn toàn lực tìm kiếm chiến thắng để tri ân HLV Anh Đức nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách.
Trận hòa 2-2 khiến ngày chia tay của HLV Anh Đức trở nên đầy tiếc nuối. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, vị thuyền trưởng này đã rơi nước mắt trước sự chứng kiến của người hâm mộ. Với kết quả này, cả Bình Phước và PVF-CAND cùng có 21 điểm, tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Ninh Bình với khoảng cách 9 điểm ít hơn.
Ngày hôm qua, Ninh Bình dễ dàng đánh bại Hồ Chí Minh II với tỷ số 3-0. Hoàng Đức góp công vào 1 kiến tạo.