
Đoàn quân của HLV Eddie Howe đã áp đảo Liverpool trong hầu hết các thông số quan trọng. Newcastle tung ra 9 cú sút, gấp 9 lần so với Liverpool và có 3 pha dứt điểm trúng đích, trong khi The Kop hoàn toàn không tạo ra cơ hội nào thực sự đáng chú ý về phía khung thành đối phương.
Chích chòe cũng thắng thế ở các tình huống cố định với 6 quả phạt góc so với chỉ 1 của Lữ đoàn đỏ.
Bàn thắng duy nhất trong hiệp một đến ở phút 45+1 do công của Dan Burn. Xuất phát từ tình huống phạt góc, hậu vệ người Anh đã chọn vị trí thông minh trong vòng cấm rồi bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc thấp khung thành, khiến thủ thành Kelleher hoàn toàn bó tay.
Đây là một khoảnh khắc lịch sử với cá nhân Burn cũng như cả thành phố Newcastle bởi đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang tiến gần hơn đến danh hiệu lớn mà họ khao khát từ lâu.
Chứng kiến màn trình diễn vượt trội của Chích chòe, cựu danh thủ Gary Neville đã không ngần ngại nhận xét trên Sky Sports.
“Liverpool chưa thực sự nhập cuộc còn Newcastle thì đã sẵn sàng. Họ xứng đáng với kết quả này.”
Đồng quan điểm, phóng viên Dan Long cũng nhấn mạnh: “Không thể nói bàn thắng này không xứng đáng! Newcastle đã chơi quá hay.”

Cơ hội hiếm hoi của Liverpool trong hiệp một đến ở phút 45+2 khi Mohamed Salah có pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm cho Luis Diaz.
Cầu thủ người Colombia đánh đầu nhả lại cho Diogo Jota nhưng cú sút của số 20 lại đi chệch khung thành quá xa. Đó cũng chính là pha dứt điểm duy nhất Liverpool có được trong 45 phút đầu tiên.
Sự bế tắc của Liverpool không chỉ thể hiện qua số cú sút ít ỏi mà còn qua thống kê về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. The Kop chỉ có 2 lần chạm bóng ở khu vực nguy hiểm so với 13 lần của Newcastle trong hiệp một.