
Từ những bê bối liên quan đến trọng tài, bạo lực sân cỏ, cho đến tranh cãi bản quyền truyền hình, Ligue 1 đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đe dọa đến sự ổn định của giải đấu.
Căng thẳng leo thang giữa HLV, trọng tài và LFP
Ngày 5/3, HLV Paulo Fonseca sẽ tham gia phiên điều trần với Ủy ban Kỷ luật của Hiệp hội Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (LFP). Ông đang đối diện với án phạt nặng sau sự cố xảy ra trong trận Lyon thắng Brest 2-1 hôm 2/3.
Trong trận đấu này, sau khi nhận thẻ đỏ, HLV Fonseca lao vào trọng tài Benoit Millot với thái độ đầy đe dọa. Theo lời trọng tài Millot chia sẻ với RMC Sport, HLV người Bồ Đào Nha thậm chí còn có hành động giống như muốn húc đầu vào ông.
Nếu bị kết tội đe dọa trọng tài, Fonseca có thể bị cấm chỉ đạo lên đến 7 tháng, theo điều 8 trong bộ quy tắc kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF).
Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, vụ việc có thể được chuyển lên FIFA, đồng nghĩa với việc Fonseca có nguy cơ bị cấm hành nghề trên toàn cầu. Ngay cả khi rời Lyon và Ligue 1, ông vẫn có thể đối diện với lệnh cấm chỉ đạo trên phạm vi quốc tế.
Bê bối của Marseille đẩy Ligue 1 vào vòng xoáy khủng hoảng
Không chỉ Fonseca, CLB Marseille cũng gây tranh cãi với những phát ngôn công kích trọng tài từ Chủ tịch Pablo Longoria. Ông Longoria phản đối việc LFP bổ nhiệm trọng tài Jeremy Stinat điều khiển trận đấu giữa Marseille và Auxerre vào ngày 23/2.
Kết quả, Marseille thua 0-3 trong một trận đấu đầy tranh cãi. Sau trận, ông Longoria công khai chỉ trích trọng tài, thậm chí còn gọi đây là "một vụ tham nhũng".
Hậu quả của những căng thẳng này vượt ra khỏi sân cỏ. Trọng tài Stinat bị phá hoại xe hơi, tấn công ngay tại nhà riêng và nhận nhiều lời đe dọa tính mạng từ CĐV quá khích.
Không dừng lại ở đó, Marseille đang cân nhắc rời khỏi Ligue 1 trong bối cảnh Chủ tịch Longoria bị cấm chỉ đạo 15 trận và HLV Roberto De Zerbi cũng tuyên bố sẽ không tiếp tục làm việc tại Pháp.
Ông khẳng định: "Sau khi rời Marseille, tôi sẽ không bao giờ làm việc tại Pháp nữa. Nếu người Pháp cảm thấy ổn với cách điều hành này, thì cứ tiếp tục. Nhưng đây là một vụ bê bối lớn."

Bản quyền truyền hình - Bài toán nan giải của Ligue 1
Bên cạnh bê bối trọng tài, Ligue 1 còn đối diện với khủng hoảng tài chính do tranh chấp bản quyền truyền hình. Đầu tuần này, DAZN – đơn vị nắm bản quyền phát sóng Ligue 1 – buộc phải thanh toán khoản nợ cho LFP, chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài 6 tháng.
Mâu thuẫn bắt nguồn từ thỏa thuận 5 năm, ký vào tháng 8/2024, khi DAZN mua bản quyền Ligue 1 với giá 400 triệu euro/năm. Tuy nhiên, công ty này cần ít nhất 1,5 triệu thuê bao để hòa vốn, trong khi đến tháng 12/2024, họ chỉ đạt 400.000 thuê bao, dẫn đến việc từ chối thanh toán cho LFP vào tháng 2/2025.
Hệ quả, DAZN yêu cầu bồi thường 573 triệu euro từ LFP, đẩy hai bên vào cuộc chiến pháp lý tại Tòa Thương mại Paris. Trước áp lực, DAZN đã trả đủ 35 triệu euro tiền nợ nhưng vẫn bày tỏ sự bất mãn với cách làm việc của LFP, cáo buộc tổ chức này thiếu trung thực và lừa dối trong quá trình đàm phán hợp đồng.
Không chỉ DAZN, BeIN Sports – một đối tác khác của LFP – cũng trì hoãn thanh toán tiền bản quyền, khiến nhiều CLB tại Ligue 1 rơi vào khó khăn tài chính nghiêm trọng. Lyon là một trong những đội bóng phản ứng gay gắt nhất, khi gửi thư khiếu nại LFP vào tháng 10/2024, cáo buộc việc cắt giảm doanh thu bản quyền khiến CLB gặp khó khăn.
Với hàng loạt bê bối từ trọng tài, bạo lực sân cỏ đến bản quyền truyền hình, Ligue 1 đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng toàn diện.
Nếu không sớm có những biện pháp quyết liệt, Ligue 1 có thể mất đi vị thế của một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, thậm chí đối diện với sự suy thoái nghiêm trọng cả về chất lượng chuyên môn lẫn giá trị thương mại.