Bóng chưa kịp lăn, trận đấu tại Đức đã phải hủy bỏ vì một sự cố khó tin: Trọng tài Stefan Kahler bị cắn vào tinh hoàn bởi… con của một cầu thủ!
Cuộc đối đầu giữa FC Taxi II và Rot-Weiss Mulheim III tại giải Kreisliga C (hạng 8 bóng đá Đức) lẽ ra đã diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra giấy tờ đăng ký cầu thủ, Kahler bất ngờ trở thành nạn nhân của một tình huống oái oăm.
Trọng tài người Đức thuật lại khoảnh khắc đau đớn: "Khi tôi đang kiểm tra giấy tờ của các cầu thủ FC Taxi, một đứa trẻ đi cùng họ tiến lại gần. Bất ngờ, nó lao tới và cắn mạnh vào tinh hoàn trái của tôi!"
Cơn đau khủng khiếp khiến Kahler không thể tiếp tục làm nhiệm vụ, buộc trận đấu phải hoãn lại.
Điều đáng chú ý, trước vụ việc hy hữu này, FC Taxi II đang có phong độ cao và vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Tờ The Sun hài hước bình luận: "Lần này, họ để lại dấu ấn theo một cách không ai ngờ tới!"
Dù đây chỉ là một sự cố hy hữu, nhưng chắc chắn nó sẽ trở thành một trong những câu chuyện "khó đỡ" nhất trong lịch sử bóng đá. Hiện tại, ban tổ chức giải đấu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng với riêng trọng tài Kahler, có lẽ đây là kỷ niệm đau đớn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.