Cụ thể, ký giả Fabrizio Romano xác nhận: "Ayden Heaven, 18 tuổi, đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với tư cách là cầu thủ mới của Manchester United, rời Arsenal ngay lập tức.
Hợp đồng có thời hạn 4 năm."
Sau đó, trang chủ MU cũng xác nhận chiêu mộ thành công tài năng trẻ 18 tuổi. Đáng chú ý, Heaven sẽ được đôn thẳng lên đội một MU - đây được coi là động thái cho thấy ban lãnh đạo đội bóng đánh giá rất cao tài năng trẻ này.
Sau khi gia nhập Man Utd, Heaven chia sẻ: "Tôi muốn nói rằng tôi biết ơn những người tại Arsenal đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian tôi ở câu lạc bộ".
Heaven, một trung vệ đa năng có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái, đã gia nhập học viện Arsenal từ năm 2019 khi mới 13 tuổi. Trước đó, anh từng là thành viên của học viện West Ham United.
Mùa giải này, cầu thủ sinh ra ở London đã có 15 lần ra sân ở các đấu trường, trong đó chỉ duy nhất một trận cho đội một - một trận ra sân ngắn ngủi 10 phút tại Carabao Cup.
Mặc dù Arsenal rất mong muốn ký hợp đồng chuyên nghiệp với Heaven sau sinh nhật tuổi 18 vào tháng 9 vừa qua, nhưng Manchester United đã thành công trong việc thuyết phục cầu thủ trẻ này chuyển đến.
Việc mất đi một tài năng triển vọng như Heaven chắc chắn sẽ là một đòn giáng nặng với HLV Mikel Arteta. Trong các đánh giá nội bộ, Heaven được xem là một cầu thủ "rất ấn tượng" với tiềm năng phát triển cao. Tuy nhiên, cơ hội thi đấu hạn chế tại Arsenal dường như đã là yếu tố then chốt để cầu thủ trẻ này quyết định chuyển đến Manchester United.
Trước Heaven, đội đứng thứ 12 trên BXH Premier League cũng cướp thành công Chido Obi-Martin. Đây là một ngôi sao khác của học viện Hale End, đã chuyển đến Old Trafford sau khi hết hạn hợp đồng với Pháo thủ.
Sắp tới, MU chuẩn bị hoàn tất thương vụ thứ 2 đó là Patrick Dorgu với giá 35 triệu euro từ Lecce.