Cụ thể, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Real Madrid sẽ lại kháng cáo quyết định cấm Jude Bellingham thi đấu 2 trận của ủy ban kỷ luật.
“Dựa trên hình ảnh và ý kiến chuyên gia do Real Madrid gửi, họ không thể chứng minh được rằng Bellingham đã nói “F*ck off” thay vì “F*ck you". Báo cáo của trọng tài được cho là đúng và kháng cáo không thành công”, báo cáo từ Ủy ban cho biết.
Real Madrid đang thể hiện sự bất mãn sâu sắc với công tác trọng tài tại La Liga sau khi Jude Bellingham nhận thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận hòa 1-1 với Osasuna.
Theo báo cáo từ Sport, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí đang cân nhắc rời La Liga để gia nhập một giải đấu khác ở châu Âu như Serie A, Bundesliga hoặc Ligue 1.
Trước đó, đội bóng của Carlo Ancelotti cũng đã phàn nàn về nhiều quyết định gây bất lợi, bao gồm bàn thắng bị từ chối của Vinicius Jr. và pha phạm lỗi nguy hiểm của Carlos Romero với Kylian Mbappe trong trận thua Espanyol.
Phút 39, trọng tài Jose Luis Munuera Montero truất quyền thi đấu của Bellingham, cáo buộc anh có lời lẽ xúc phạm. Theo báo cáo, tiền vệ người Anh đã nói “f* you” với trọng tài. Tuy nhiên, Bellingham khẳng định đó chỉ là một câu nói với chính mình vì tức giận: "Tôi chỉ nói 'f* off' để bày tỏ sự thất vọng với chính mình, không hề nhắm vào trọng tài."
HLV Carlo Ancelotti cũng lên tiếng bảo vệ học trò, chỉ trích quyết định này: "Tôi nghĩ trọng tài không hiểu tiếng Anh của Jude. Cậu ấy nói ‘f* off’, không phải ‘f* you’… hai cụm từ hoàn toàn khác nhau."
Thẻ đỏ này khiến Real Madrid đánh mất lợi thế. Khi Bellingham bị đuổi, đội bóng Hoàng gia đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng thứ 25 của Kylian Mbappe trong mùa giải. Tuy nhiên, việc chơi thiếu người khiến họ không thể bảo toàn tỷ số, tạo điều kiện cho Osasuna gỡ hòa 1-1 từ quả phạt đền của Ante Budimir.