
Thomas Tuchel vẫn đang miệt mài “nghiên cứu” để tìm ra công thức hoàn hảo cho đội tuyển Anh, từ chiến thắng 3-0 trước Latvia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 tại Wembley rạng sáng nay.
Dù kết quả là một chiến thắng thuyết phục với các bàn thắng của Reece James, Harry Kane và Eberechi Eze, trận đấu này không che giấu được những vấn đề cố hữu mà Tuchel cần khắc phục. Từ nhịp độ chậm chạp đến sự thiếu kết nối ở hàng tiền vệ, “Tam Sư” dưới tay ông vẫn là một bức tranh chưa hoàn chỉnh.
Trước Latvia – một đối thủ yếu hơn hẳn, thử thách của Tuchel không nằm ở việc giành 3 điểm, mà là cách đội bóng đạt được điều đó. Sau trận thắng không mấy ấn tượng trước Albania, ông đã yêu cầu các học trò chơi với cường độ cao, tận dụng sự quyết liệt của Premier League để áp đặt thế trận.
Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng: Tuyển Anh thường xuyên rơi vào trạng thái chơi chậm, thiếu đột biến, đặc biệt khi Jude Bellingham cố gắng gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Tiền vệ của Real Madrid dường như muốn làm tất cả – rê bóng, xoay xở, nhưng lại thiếu hiệu quả, để mất bóng và thậm chí nhận thẻ vàng vì một pha phạm lỗi vụng về.
Sự thay đổi diễn ra ở phút 67, khi Tuchel rút Bellingham ra để nhường chỗ cho Phil Foden, đã mang lại hiệu quả tức thì. Nhịp độ trận đấu tăng lên, các pha phối hợp trở nên sắc nét hơn, dẫn đến bàn thắng nhanh chóng của Kane.
Điểm sáng trong chiến thuật của Tuchel là sự linh hoạt và quyết đoán, điều khiến chiến lược gia người Đức khác hẳn so với Gareth Southgate. Ông không ngần ngại thay đổi nhân sự, ưu tiên tập thể hơn cá nhân. Việc đưa Foden vào vai trò số 10, để Rogers tự do di chuyển đã giúp tuyến giữa thông thoáng hơn.
Có điều, vấn đề lớn nhất vẫn là việc thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ. Bellingham, dù tài năng, không phải người có thể luân chuyển bóng nhanh hay tung ra những đường chuyền mạo hiểm để kết nối các tuyến. Sự chồng chéo giữa anh và Rogers khiến không gian của Kane bị thu hẹp, trong khi các cầu thủ chạy cánh như Rashford không nhận được sự hỗ trợ từ hậu vệ biên. Latvia, với lối chơi phòng ngự thụ động, đã tận dụng điều này để kéo dài thời gian cầm cự.

Tuchel đã thử nghiệm bằng cách từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc sang 4-1-4-1 tấn công, nhưng kết quả vẫn chưa ổn định. Ông cần một cầu thủ như Adam Wharton – người đang tỏa sáng ở đội U21 – để mang lại sự trôi chảy và sáng tạo cho lối chơi.
Dù James và Eze đã ghi điểm, tuyển Anh vẫn cần cải thiện nhịp độ và sự sắc bén để sẵn sàng cho những trận đấu lớn hơn. Với Tuchel, đây mới chỉ là bước đầu trong hành trình định hình một “Tam Sư” hoàn thiện. Latvia chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, và chặng đường phía trước vẫn còn rất dài để ông tìm ra lời giải cho bài toán này.