Chelsea giành chiến thắng trước Southampton vào tối thứ Ba, giúp giảm bớt áp lực lên HLV Enzo Maresca. Nguồn tin của The Athletic khẳng định Maresca vẫn nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ, bất chấp chuỗi trận kém cỏi gần đây. Ông được đánh giá cao về chất lượng buổi tập, sự chú trọng vào chiến thuật và khả năng điều chỉnh linh hoạt vị trí của cầu thủ từ trận này sang trận khác.
Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu đáng lo ngại. Việc các cầu thủ tự tổ chức họp để nâng cao tiêu chuẩn luyện tập cho thấy Maresca chưa thực sự kiểm soát tốt phòng thay đồ. Điều này làm dấy lên nghi vấn về khả năng quản lý đội bóng của ông và đặt ra câu hỏi liệu ông có thể duy trì kỷ luật trong đội hay không.
Thông tin cũng đề cập đến những lời chỉ trích về cách Maresca xử lý một đội hình đông đảo. Việc Joao Felix, Axel Disasi, Renato Veiga, Kiernan Dewsbury-Hall và Christopher Nkunku đều muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Một cho thấy sự bất mãn trong nội bộ. Mặc dù Dewsbury-Hall và Nkunku đã ở lại, nhưng việc nhiều cầu thủ cảm thấy không hài lòng có thể ảnh hưởng đến bầu không khí đội bóng. Dẫu vậy, trách nhiệm xây dựng đội hình không hoàn toàn thuộc về Maresca mà còn là vấn đề của ban lãnh đạo CLB.
Maresca đang trong tình thế khó khăn khi phải duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ và đảm bảo thành tích trên sân. Dù ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều cầu thủ, nhưng nếu tình hình không cải thiện sớm, áp lực từ giới chủ và người hâm mộ sẽ ngày càng gia tăng, đẩy ông vào thế nguy hiểm hơn.