
Trận derby Tây London giữa Brentford và Chelsea tại Gtech Community Stadium diễn ra với thế trận chặt chẽ. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0 trong sự thất vọng của người hâm mộ đội khách, nhưng hiệp hai bắt đầu với sự thay đổi nhân sự quan trọng trên hàng công The Blues.
Hiệp một chứng kiến Chelsea kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên đến 60%, nhưng lại tỏ ra bế tắc và thiếu ý tưởng tấn công rõ ràng. Bình luận viên Jay Bothroyd trên Soccer Sunday nhận xét rằng dù cầm bóng ít hơn, Brentford lại là đội trông nguy hiểm hơn.
Ông chỉ ra sự thiếu sắc bén và hiệu quả ở một phần ba sân cuối cùng của Chelsea khi vắng cả Cole Palmer lẫn Nicolas Jackson trên sân từ đầu. Sự thất vọng của các cổ động viên Chelsea thể hiện qua những tiếng hô "tấn công, tấn công, tấn công" và cả tiếng reo mỉa mai "chúng ta vừa có một cú sút" sau pha dứt điểm không mấy nguy hiểm của Noni Madueke - cú sút trúng đích duy nhất của Chelsea trong 45 phút đầu tiên, bị thủ thành Mark Flekken dễ dàng hóa giải.
Ngay đầu hiệp hai, HLV Enzo Maresca đã đưa Nicolas Jackson vào sân thay cho Christopher Nkunku. Sự thay đổi này lập tức mang đến tín hiệu tích cực. Bình luận viên Oliver Yew của Sky Sports có mặt tại sân Gtech Community Stadium đã nhanh chóng đưa ra nhận định:
"Ngay lập tức, Chelsea trông như một đội bóng khác hẳn với Jackson là tâm điểm trên hàng công."
Dù tiền đạo này ngay sau đó phải nhận một pha phạm lỗi khi tranh chấp với Nathan Collins, sự hiện diện của anh rõ ràng đã tạo ra sự khác biệt.
Chỉ ba phút sau khi vào sân, ở phút 49, Jackson đã có cơ hội vàng để chứng minh nhận định trên. Từ một đường chuyền dài vượt tuyến, anh dùng tốc độ và sức mạnh luồn lách giữa hai hậu vệ Brentford, thoát xuống đối mặt thủ môn.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, cú dứt điểm của Jackson lại không được như ý, bóng đi sệt và cắt ngang mặt khung thành Brentford một cách đáng tiếc. Dù bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tình huống này cho thấy rõ vai trò và sự nguy hiểm mà Jackson mang lại, biến anh thành mối đe dọa thường trực và là điểm đến cho các đường bóng tấn công của Chelsea, đúng như cách anh được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt nhạt nhòa của đội khách trong hiệp một.
Mặc dù vậy, Chelsea vẫn chưa thể tìm thấy bàn thắng khai thông thế bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn mà Brentford triển khai.