Aston Villa và Chelsea đã cống hiến một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn tại Villa Park, với những tình huống tranh chấp quyết liệt và các quyết định gây tranh cãi.
Chelsea sớm có lợi thế ngay phút thứ 9 khi Pedro Neto thực hiện pha đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi căng ngang vào vòng cấm. Tyrone Mings cố gắng cản phá nhưng không thành công, để Enzo Fernández băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội khách. Villa gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi và tỏ ra lép vế trong những phút đầu trận.
Phải đến phút 20, đội chủ nhà mới bắt đầu tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành Chelsea. Ollie Watkins có cú dứt điểm nguy hiểm nhưng Jorgensen đã kịp thời cản phá. Tuy nhiên, Villa vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp một, dù đã có một số cơ hội đáng chú ý. Chelsea kiểm soát tốt khu vực giữa sân với sự cơ động của Moisés Caicedo và Cole Palmer.
Sang hiệp hai, Villa đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 57, Marcus Rashford thoát xuống sau đường chuyền của Matty Cash rồi căng ngang để Marco Asensio dứt điểm cận thành. Ban đầu, trọng tài biên phất cờ báo việt vị nhưng sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng được công nhận, đưa trận đấu về thế cân bằng.
Trận đấu trở nên nóng hơn sau bàn gỡ hòa. Phút 72, Christopher Nkunku nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi quyết liệt với Morgan Rogers. Chỉ ít phút sau, xuất hiện tình huống gây tranh cãi khi Cucurella kéo Lamare Bogarde trong vòng cấm sau pha đá phạt của Rashford. Tuy nhiên, trọng tài chính và tổ VAR đều không cho rằng đó là một quả phạt đền, khiến các cầu thủ và CĐV Villa phản ứng dữ dội.
Những phút cuối, hai đội chơi giằng co nhưng không tạo ra cơ hội rõ ràng nào. Chelsea có một cơ hội ngon ăn ở phút 75 khi Cole Palmer dứt điểm sau đường chuyền từ Caicedo, nhưng Ezri Konsa kịp thời cản phá. Villa cũng có pha phối hợp đẹp mắt giữa Malen, Garcia và Bailey nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Ngỡ như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì thầy trò Emery vươn lên dẫn trước. Asensio dứt điểm một chạm sau pha căng ngang của Rashford. Cú đá của Asensio rất nhẹ nhưng thủ môn Filip Jorgensen để lọt bóng vào lưới. Thắng 2-1, Villa vươn lên vị trí thứ 7, kém vị trí thứ 6 của Chelsea 1 điểm.