![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-9/pham_ba_thach/b0.jpg)
Chelsea nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng có lợi thế ngay phút thứ 5. Cole Palmer thực hiện một pha tạt bóng đơn giản từ cánh trái, nhưng thủ thành Bart Verbruggen lại bắt không dính bóng, để bóng lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các CĐV Brighton.
Bàn thua sớm không làm đội chủ nhà nao núng. Họ dần kiểm soát thế trận và bắt đầu tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút 12, Tariq Lamptey căng ngang nguy hiểm, bóng bật ra đến vị trí của Yankubah Minteh, cầu thủ này nhanh chóng chuyền cho Georginio Rutter băng vào đánh đầu tung lưới Robert Sanchez, quân bình tỷ số 1-1.
Thế trận sau đó diễn ra cân bằng. Chelsea tiếp tục triển khai lối đá phản công nhanh với sự cơ động của Sancho và Nkunku, trong khi Brighton tỏ ra kiên nhẫn trong các pha lên bóng. Phút 31, Moises Caicedo có pha chọc khe sắc nét đưa Nkunku thoát xuống, nhưng tiền đạo này lại cố chuyền ngược cho Palmer thay vì dứt điểm, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.
Càng về cuối hiệp 1, Brighton càng chơi thanh thoát hơn. Phút 44, Rutter có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng Tosin đã lăn xả cản phá kịp thời. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1, phản ánh đúng cục diện trận đấu.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-9/pham_ba_thach/b1.jpg)
Bước sang hiệp 2, Chelsea cố gắng đẩy cao đội hình nhằm giành lại thế trận nhưng chính Brighton mới là đội chơi sắc nét hơn. Phút 57, một tình huống phối hợp mẫu mực giúp đội chủ nhà vượt lên. Rutter tung đường chuyền tinh tế cho Kaoru Mitoma, ngôi sao đắt giá người Nhật Bản xử lý khéo léo rồi bấm bóng qua đầu thủ môn Sanchez, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brighton.
Sau bàn thua, Chelsea buộc phải dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 65, Jadon Sancho có pha đi bóng tốc độ và căng ngang cho Enzo Fernandez, nhưng tiền vệ người Argentina sút quá thiếu chính xác.
Phút 71, Brighton suýt có bàn thắng thứ ba khi Mitoma thực hiện một cú volley sấm sét từ ngoài vòng cấm, nhưng Sanchez kịp thời cản phá.
Những phút cuối, Chelsea nỗ lực tìm bàn gỡ. Dù tung hết những quân bài tấn công vào sân, The Blues vẫn bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của Brighton. Với chiến thắng 2-1 tại Amex, đoàn quân của HLV Fabian Hürzeler tiến vào vòng 5 FA Cup đầy thuyết phục, trong khi Chelsea ngậm ngùi dừng bước khi tiếp tục thể hiện bộ mặt thất thường dưới thời Enzo Maresca.