Chuỗi trận sa sút của Chelsea tiếp tục khi đại diện phía Tây London nhận thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion ngay tại The Amex. Thầy trò Enzo Maresca chỉ thắng 3/11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Kết quả này có thể khiến "The Blues" bị Manchester City và Newcastle United vượt mặt trên bảng xếp hạng.
Đáng chú ý, đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí còn không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Italia tỏ rõ sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò.
Chia sẻ với TNT Sports, ông nói: “Có lẽ kể từ khi tôi đến đây, đó là màn trình diễn tệ nhất, đặc biệt trong thời điểm Chelsea đang có lợi thế. Đội bóng hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, và nếu thắng trận này, chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ ba, đồng thời tạo lợi thế lớn với nhóm bám đuổi".
"Tuy nhiên, màn trình diễn hôm nay không phải là điều toàn đội mong muốn. Vì vậy, chúng tôi rất buồn và xin lỗi những người hâm mộ đã đến cổ vũ".
Không chỉ phải nhận thất bại, Chelsea còn hứng chịu tổn thất về mặt nhân sự khi Noni Madueke phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. Tình hình của chân chạy cánh người Anh tương đối nghiêm trọng.
Các cổ động viên "The Blues" cũng tỏ ra thất vọng về trận đấu này. Trên khán đài, làn sóng chỉ trích tiếp tục nổ ra. Những người hâm mộ đội bóng áo xanh hy vọng thầy trò Enzo Maresca có thể sớm trở lại phong độ tốt nhất trong thời gian tới.