
Joao Felix từng được kỳ vọng là một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu, nhưng sự nghiệp của anh lại đang đi vào ngõ cụt. Dù từng khoác áo những CLB hàng đầu như Chelsea, Atletico Madrid, Barcelona hay AC Milan, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể chứng minh được bản thân ở các đấu trường lớn.
CLB xếp thứ 4 tại Premier League đã ký hợp đồng với Felix vào mùa hè năm ngoái, nhưng theo nhiều nguồn tin, đội bóng thành London đang xem xét việc bán anh trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Trước đó, khi Felix chuyển đến Chelsea, cựu đồng đội Yannick Carrasco từng đưa ra lời cảnh báo về việc không thể chỉ dựa vào tài năng để thành công.
"Ai cũng biết cậu ấy là một cầu thủ có tài năng bẩm sinh, nhưng trong bóng đá, đôi khi tài năng không phải là điều quan trọng nhất. Cần có kỷ luật, sự tập trung và tinh thần làm việc. Atletico không phải là một đội bóng dễ chơi, vì ở đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, không chỉ đơn thuần là thể hiện tài năng".
Lời cảnh báo này dường như không có tác dụng khi cựu sao Benfica tiếp tục gây thất vọng tại Milan. Trong tổng số 31 trận ra sân mùa này, anh ghi được 8 bàn thắng, nhưng đáng chú ý là một nửa trong số đó đến từ đấu trường Conference League – giải đấu có trình độ thấp hơn so với các giải VĐQG hàng đầu. Ở Premier League, Serie A hay Champions League, dấu ấn của tiền đạo sinh năm 1999 là rất mờ nhạt.
Thống kê mùa 2024/25 của Felix:
Premier League: 12 trận, 1 bàn, 1 kiến tạo
Serie A: 8 trận, 0 bàn, 1 kiến tạo
Conference League: 5 trận, 4 bàn
Champions League: 2 trận, 0 bàn
Carabao Cup: 2 trận, 0 bàn, 1 kiến tạo
Coppa Italia: 1 trận, 1 bàn
FA Cup: 1 trận, 2 bàn

Milan đã mất kiên nhẫn và không có ý định ký hợp đồng dài hạn với Felix. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, CLB Ý sẽ trả anh về Chelsea vào mùa hè này. Điều này không có gì bất ngờ khi tiền đạo 25 tuổi chỉ ghi đúng 1 bàn trong màu áo Milan – pha lập công đến ngay trận ra mắt ở Coppa Italia, sau đó hoàn toàn mất hút.
Mặc dù sở hữu kỹ thuật cá nhân xuất sắc và khả năng xử lý bóng khéo léo, nhưng nếu không cải thiện thái độ thi đấu và tính kỷ luật, ngôi sao Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục lún sâu vào sự nghiệp đầy thất vọng. Chelsea có thể sẽ tìm kiếm bến đỗ mới cho anh, nhưng với phong độ hiện tại, rất khó để một CLB hàng đầu chấp nhận chiêu mộ tiền đạo này.