
Mùa hè năm ngoái, The Blues đã mượn tuyển thủ Anh từ Man Utd theo hợp đồng một năm kèm điều khoản mua đứt bắt buộc vào mùa hè tới với mức giá dao động từ 20-25 triệu bảng.
Man Utd từng chi 73 triệu bảng để đưa Sancho về từ Borussia Dortmund vào năm 2021, nhưng cầu thủ 24 tuổi này không thể hiện được phong độ tốt nhất tại Old Trafford. Sancho hy vọng có thể hồi sinh sự nghiệp ở Chelsea – đội bóng anh hâm mộ từ nhỏ – nhưng đến nay mới chỉ ghi được hai bàn thắng.
Cựu hậu vệ Man Utd và tuyển Anh, Paul Parker, tin rằng Chelsea - đội đang xếp thứ 4 tại Premier League - chắc chắn đang hối hận vì đã chiêu mộ Sancho. Ông cũng chỉ trích cầu thủ này vì hành động châm chọc đội bóng chủ quản. Sau trận ra mắt Aston Villa của Marcus Rashford, Sancho đã bình luận từ "tự do" trên Instagram, ám chỉ rằng anh cảm thấy bị kìm kẹp khi còn ở Man Utd.
"Jadon Sancho giống như một cậu bé yếu đuối, chỉ biết dựa vào người khác để bày tỏ sự bất mãn," Parker nói với MyBettingSites.
"Tôi hy vọng Rashford đủ thông minh để tránh xa chuyện này. Ngay cả đội ngũ truyền thông của Rashford cũng không nên để cậu ấy dính dáng vào mớ hỗn độn này.
Sancho đang cố đánh lạc hướng dư luận, nhưng thực tế, cậu ấy nên tự nhìn lại mình trong gương. Cậu ấy bị cổ động viên Chelsea chế giễu và nên tập trung cải thiện phong độ thay vì tự cô lập bản thân.
Chelsea có lẽ đang cầu xin MU hủy điều khoản mua lại Sancho. Đội bóng thành London sẽ tìm cách đẩy Sancho đi càng sớm càng tốt, nhưng việc tìm một CLB sẵn sàng tiếp nhận cậu ấy sẽ là một thách thức lớn.
"Ban đầu, tôi nghĩ cậu ấy có mâu thuẫn cá nhân với các huấn luyện viên, nhưng rõ ràng tất cả họ đều có chung quan điểm – không ai muốn sử dụng Sancho. Giờ đây, cậu ấy đang cố gắng biến Man Utd thành kẻ xấu."
Chelsea giờ đây phải tìm cách giải quyết bài toán Sancho. Nếu không thể hủy bỏ hợp đồng với Man Utd, họ sẽ phải tìm một đội bóng sẵn sàng tiếp nhận cầu thủ này. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, điều đó sẽ không hề dễ dàng